Ngọt ngào trong Ngày của Mẹ

Giữ lửa nếp nhà

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là dịp để kỷ niệm, tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới. Tuy Ngày của mẹ không cố định cụ thể, nhưng nhiều nơi trên thế giới đều biết đến và quy ước lấy ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày của Mẹ năm nay sẽ vào Chủ nhật 14/5.

Chị Nguyễn Lê Thùy Trang chụp hình kỷ niệm cùng mẹ khi về Việt Nam.

Với một tình yêu thương to lớn dành cho mẹ, nhiều người trên địa bàn tỉnh luôn háo hức chờ đến dịp này để thể hiện tình cảm, trao cho mẹ mình những điều tuyệt vời nhất.

Vào Ngày của Mẹ hằng năm, vì sống xa nhà nên anh Nguyễn Khánh Tuân (ngụ tại TP.Vũng Tàu) hiện là chuyên viên tổ chức sự kiện tại trường ĐH Hoa Sen, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh thường nói những lời yêu thương tới mẹ và bà ngoại qua điện thoại, đôi khi còn gửi những món quà khiến mẹ và bà ngoại bất ngờ. Có khi là thỏi son cho mẹ, chiếc áo cho bà hay quà lưu niệm in hình 2 mẹ con.

“Tuy từ TP.Hồ Chí Minh về TP. Vũng Tàu không xa nhưng do công việc quá bận nên tôi không thể về bên mẹ dịp này. Tôi vẫn giữ thói quen gọi điện thoại nói yêu mẹ và gửi quà cho mẹ và bà ngoại đúng dịp này”, anh Khánh Tuân chia sẻ.

Xa TP.Vũng Tàu đã hơn 3 năm, đang theo học ngành Marketing và Quản lý tại Trường Texas Christian University (Hoa Kỳ), chị Nguyễn Lê Thùy Trang (SN 2001, trú tại Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Vũng Tàu) luôn nhớ quê hương và gia đình. Nhân dịp Ngày của Mẹ, chị Thùy Trang chọn những ca khúc quốc tế hay nhất về mẹ đăng lên trang Facebook cá nhân của mình với lời chia sẻ: “Yêu thương gửi tới mẹ kính yêu của con”. Chỉ vài giờ sau, dòng chia sẻ này đã nhận được hàng trăm lượt “thả tim” của cộng đồng mạng. “Với tôi 365 ngày đều là Ngày của Mẹ nhưng dịp này đặc biệt hơn vì cả thế giới cùng ca tụng Mẹ. Luôn mong mẹ được khỏe mạnh và hạnh phúc”, chị Trang bày tỏ.

Vào ngày này, ai nấy điều phấn khởi gửi những lời thương yêu đến mẹ, thế nhưng chị Nguyễn Anh Thư (SN 2002, ngụ ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) lại cảm thấy chạnh lòng. Vì cơn bạo bệnh, mẹ của chị Thư đã mất lúc chị mới 7 tuổi. Với khoảng thời gian ngắn ngủi được sống cùng mẹ lúc nhỏ, chị chưa một lần được nói lời cảm ơn hay bày tỏ tình cảm của mình đến mẹ.

Chị Thư bộc bạch : “Ngày nhỏ còn khờ dại để mẹ la thậm chí ăn “roi”. Tôi rất nhớ mẹ. Dù biết xuất xứ của ngày này từ phương Tây, nhưng thấy thật ý nghĩa vì dù sao cũng có thêm một dịp để hướng về mẹ”.

Ngày của Mẹ là dịp để những người con không chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu mà là cả thế giới luôn nhớ và tôn vinh mẹ của mình. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập tình yêu thương ngọt ngào của con cái, hẳn những ai làm mẹ sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Bất chợt, tôi nhớ tới câu thơ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Để mẹ buồn lên mắt mẹ nghe không”.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202305/ngot-ngao-trong-ngay-cua-me-978542/