Ngư dân Anh - Pháp lao vào 'trận chiến sò'

Eo biển Anh, nơi Pháp và Anh gần nhau nhất và chỉ cách bờ biển Normandy 22km - nơi hơn 7 thập kỷ trước chứng kiến sự đồng long chí cốt của liên quân phương Tây chống phát xít, bỗng dậy sóng đêm thứ Hai (27/8) khi các tàu cá hai nước lao vào nhau như một trận đánh chí tử.

Cảnh lao vào nhau giữa tàu cá Anh và tàu cá Pháp

Vụ việc xảy ra trên vịnh Seine. Đội tàu cá của Anh được đăng ký hợp pháp để có quyền đánh bắt sò trong khu vực giàu tài nguyên biển này. Nhưng sự xuất hiện của tàu Anh lại va chạm quyền lợi với đội tàu Pháp cũng có quyền hợp pháp tại đây. Các tàu Pháp tố cáo tàu Anh đánh bắt tham lam và làm hủy hoại nguồn lợi sò nên muốn xua đuổi tàu Anh. Điều đó đã khiến ngư dân Anh đang gửi đơn lên chính phủ, yêu cầu London có biện pháp chính trị chống lại điều mà họ gọi là sự ức hiếp trên biển.

Căng thẳng đến đỉnh điểm là đến 27/8. BBC mô tả sự vụ như một “trận chiến sò”. Lúc đó, 35 tàu Pháp lợi dụng đêm tối, tập hợp đội hình để thị uy trước vụ “cướp biển” của tàu Anh.

“Phía Pháp có liên lạc qua kênh bộ đàm, yêu cầu tàu Anh ngừng đánh bắt và họ đã lời qua tiếng lại không được bình tĩnh. Đã có hành động ném đá vào nhau, nhưng không có thương tích”, chủ nhiệm Dimitri Rogoff của đội tàu Normandy nói với BBC. Trên kênh truyền hình France 3, hình ảnh thấy rõ một số tàu bị hư hại, có tàu bị đâm 3 lỗ thủng lớn. Phía Anh bất lợi về quân số vì chỉ có 5 tàu nên nhanh chóng bỏ chạy. Hai tàu Golden Promise và Joanna C về được đến cảng Brixham không một cửa sổ nào còn nguyên vẹn. Thủy thủ kể lại rằng họ bị bao vây tứ phía và hứng chịu trận mưa đá và mắt xích sắt tới tấp ném sang. Xem trên France 3 rất rõ cảnh tàu Honeybourne 3 của ngư dân Scotland lao thẳng vào đội hình tàu Pháp để mở đường thoát.

Căng thẳng về ngư trường giữa Anh và Pháp có từ 15 năm gần đây. 5 năm trước, London đã đạt thỏa thuận rút đội tàu to để đổi lại được nhiều quyền đánh bắt hơn cho tàu công suất nhỏ có độ dài dưới 10m. Tàu Anh có truyền thống đánh bắt sò quanh năm, nhưng Pháp chỉ mở ngư trường cho loài nhuyễn thể này từ 1/10 đến 15/5 năm sau đó. Chủ nhiệm Rogoff phàn nàn “người Anh họ cứ thích là họ ra, bất kể khi nào, đánh bắt bao nhiêu cũng được”. Ngư dân Pháp bất bình và muốn “xé” thỏa thuận. “Chúng tôi không thể cấm họ, nhưng họ phải biết điều và đợi tới 1/10 chứ”, ông Rogoff nói.

Nhưng ngư dân Anh cũng không vừa. Đó là vụ “cướp biển”, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà chế biến cá trắng Scotland Mike Park dùng đúng ngôn ngữ của truyền thông Pháp để tố lại. Mike khẳng định tàu Pháp đã tấn công trước.

Tuy nhiên, Liên đoàn quốc gia các Hiệp hội nghề cá Anh kêu gọi hòa giải và bình tĩnh. “Xung đột phải được giải quyết bên bàn đàm phán, đừng đưa nhau ra biển gây hấn”, Giám đốc Liên đoàn Barrie Deas nói.

ĐỨC HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ngu-dan-anh-phap-lao-vao-tran-chien-so-post225880.html