Ngư dân Australia tiết lộ tìm thấy mảnh vỡ của MH370

Một ngư dân ở Australia tuyên bố đã tìm thấy một mảnh lớn của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airline nhưng bị nhà chức trách phớt lờ.

Ảnh: SMH

Gần đây, ông Kit Olver đã mở lòng với phóng viên tờ Sydney Morning Herald về phát hiện đáng kinh ngạc của mình cách đây hơn 9 năm.

Ông Olver nói, 6 tháng sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn của hãng Malaysia Airlines biến mất bí ẩn vào ngày 8/3/2014, ông đã tìm thấy một vật thể mà ông tin là cánh của chiếc máy bay thương mại trên, bị mắc kẹt trong lưới. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, ông không muốn lên tiếng song giờ đây ở tuổi 77 ông lại muốn thế giới lắng nghe câu chuyện của mình.

Ông Olver nói: "Đó là cánh lớn của một chiếc máy bay phản lực lớn. Tôi đã tự hỏi mình, tôi đã tìm cách thoát ra khỏi chuyện này. Tôi cầu Chúa là tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó...nhưng nó ở đó. Đó là một cái cánh máy bay". Ngư dân này nói, cánh máy bay mà ông tìm thấy to hơn cả một chiếc máy bay tư nhân.

Ảnh: SMH

Theo ông Olver, tiếng động cơ của chiếc tàu đánh cá của ông trầm hơn và nhiệt độ khí thải của nó tăng lên khi ông cố đưa bộ phận của máy bay mất tích lên mặt nước.

George Currie, người duy nhất còn sống sót thuộc thủy thủ đoàn của ông Olver vào ngày đó cho biết họ đã có một khám phá tuyệt vời khi kéo cánh máy bay lên. Ông Currie, hiện 69 tuổi, nói: "Nó rất nặng, kéo căng lưới và làm rách lưới. Nó to quá nên không để được trên boong tàu... Ngay khi nhìn thấy, tôi đã biết nó là thứ gì. Đó rõ ràng là một cái cánh hoặc một phần lớn của cánh của một chiếc máy bay thương mại. Nó màu trắng và rõ ràng không phải thuộc về một máy bay quân sự hay máy bay tư nhân loại nhỏ".

Thủy thủ đoàn của tàu đánh cá buộc phải cắt lưới trị giá 20.000 USD sau khi không thể đưa cánh máy bay lên tàu. Ông Olver nói có thể cung cấp cho chính quyền tọa độ của nơi ông tìm thấy cánh máy bay. Theo ông, các bộ phận của máy bay đã rơi xuống một khu vực khá nông, cách phía tây thành phố Robe ở nam Australia khoảng 55km về phía tây.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngu-dan-australia-noi-tim-thay-manh-vo-cua-may-bay-mh370-2229749.html