Ngư dân bị nạn trên tàu cá Bình Thuận: 'Đau đớn khi thả thi thể người thân...'

Sau một tuần cầm cự trên chiếc thúng, ba ngư dân đã kiệt sức và tử nạn. Những người còn sống đau đớn tận cùng khi phải bó thi thể người thân rồi thả xuống biển.

Chiều 21-7, tàu Cảnh sát biển 7011 thuộc Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa bốn ngư dân Bình Thuận bị nạn vào đất liền cấp cứu.

Ngư dân Trần Theo chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện tàu cá BTh- 97478 TS đang trở về sau một tháng đánh bắt hải sản trên biển.

 Ngư dân Trần Theo kể lại chuyến hành trình chín ngày trên biển. Ảnh: HH.

Ngư dân Trần Theo kể lại chuyến hành trình chín ngày trên biển. Ảnh: HH.

Ông kể: Sáng 10-7, tàu đi được nửa đường thì bất ngờ gặp lốc gió. “Khoảng 5 giờ sáng, lốc gió lớn quá, sóng lớn ập lên tàu quá bất ngờ. Chúng tôi chỉ kịp chia làm hai nhóm nhảy xuống thúng" - ông Theo kể.

Theo ông Theo, sóng lớn ập vào làm con tàu bị chìm nhanh chóng. Các ngư dân chỉ kịp nhảy xuống hai chiếc thúng, không kịp mang theo bất cứ vật dụng hay thực phẩm, nước uống.

Ông Theo đi trên thúng bảy người, thúng còn lại có tám ngư dân vẫn đang mất tích.

Những ngày lênh đênh trên biển, các ngư dân chỉ biết dùng áo hứng nước mưa uống cầm hơi.

Khoảng một tuần cầm cự, ba ngư dân đã kiệt sức, lần lượt tử vong. Thúng chật, những người còn sống đành ngậm ngùi bó bạn thuyền lại rồi thả xuống biển.

Ngư dân Nguyễn Thành Luyến mắt đỏ hoe cho hay trong chuyến đi biển định mệnh này anh đã mất đi ba người thân. Rưng rưng nước mắt, anh Luyến kể hai người anh và chú ruột lần lượt tử vong vì kiệt sức.

Ngư dân Nguyễn Thành Luyến mất ba người thân trong chuyến đi biển định mệnh. Ảnh: HH.

“Thúng nhỏ và liên tục gặp lốc gió. Chúng tôi đành bó thi thể người thân lại, cầu nguyện rồi thả xuống biển" - anh Luyến đau đớn kể.

Những ngày sau đó, chiếc thúng liên tục gặp những đợt sóng lớn. Các ngư dân phải động viên nhau bằng cách tát nước vào mặt nhau để tỉnh táo.

Khoảng thời gian này, các ngư dân gặp một số tàu lớn đi ngang. Họ cố gắng la hét, ra tín hiệu nhưng bất thành. Có một tàu nước ngoài đã hỗ trợ cho họ một ít lương thực và nước uống.

“Nếu như có một ít thức ăn thì có thể các anh em sẽ sống thêm được một thời gian” - ông Theo nói.

Ngư dân Trần Thuận Thanh (55 tuổi) bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Ảnh: HH.

May mắn với những ngư dân còn sống khi chiều 19-7, họ được tàu cá BĐ 96935 TS cứu. Tàu Cảnh sát biển 7011 đã đến vị trí tàu BĐ 96935 TS để đưa bốn ngư dân về bờ.

Tàu cảnh sát biển 7011 đưa các ngư dân vào bờ. Ảnh: HH.

Các ngư dân Trần Theo (56 tuổi), Hà Văn Tấn (46 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi) sức khỏe tạm ổn định, được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngu-dan-bi-nan-tren-tau-ca-binh-thuan-dau-don-khi-tha-thi-the-nguoi-than-post690223.html