Ngư dân ngất xỉu trong ghe thúng sau 10 giờ trôi dạt trên biển

Trong lúc câu mực đêm ở vùng vịnh Dung Quất, ông Giỏi cùng thúng máy bị lốc xoáy cuốn trôi hơn 10 giờ trên biển trước khi được cơ quan chức năng tìm thấy, ứng cứu.

Trưa 29/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã cứu hộ thành công ông Phan Giỏi (48 tuổi, ngụ thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), hành nghề câu mực đêm ở vùng biển Dung Quất bị lốc xoáy cuốn trôi dạt.

Sau khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, xã Bình Đông huy động ba tàu công suất lớn và hàng chục chiến sĩ biên phòng, công an cùng dân quân tự vệ địa phương tìm kiếm ông Giỏi.

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Dung Quất đưa cáng thương ra tận bờ biển chờ tiếp nhận, cấp cứu ông Giỏi. Ảnh: A.T.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân kiệt sức ngất xỉu trong chiếc ghe thúng trôi dạt trên biển gần huyện đảo Lý Sơn.

Theo người thân gia đình, khoảng 16h ngày 28/2, ông Giỏi rời nhà đi câu mực trên vùng biển Dung Quất. Đến 1h sáng 29/2, nhiều người dân địa phương đi câu mực đêm đều trở về nhà do gió xoáy, biển động mạnh, còn ông Giỏi mất tích.

Ông Giỏi được đưa lên xe cứu thương chở về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dung Quất. Ảnh: A.T.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), cho hay hơn 30 chiến sĩ biên phòng, công an cùng dân quân tự vệ nỗ lực tìm kiếm ông Giỏi suốt nhiều giờ. Tính đến khi được cơ quan chức năng phát hiện, nạn nhân đã trôi dạt hơn 10 giờ.

"Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân kiệt sức trong ghe thúng trôi dạt hơn 20 hải lý từ vùng biển Dung Quất ra đến gần huyện đảo Lý Sơn. Nhóm y, bác sĩ cùng xe cứu thương được điều động túc trực bên bờ biển kịp thời cấp cứu khi tàu vừa đưa ông Giỏi trở về", ông Vũ nói.

14h chiều cùng ngày, sức khỏe của nạn nhân dần hồi phục, ổn định.

Vùng biển vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi ông Giỏi gặp nạn trôi dạt. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngu-dan-ngat-xiu-trong-ghe-thung-sau-10-gio-troi-dat-tren-bien-post1053314.html