'Ngũ quái' chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt bị bắt khi đang tụ tập chia 'chiến lợi phẩm'

Băng trộm chuyên móc túi khách đi xe buýt ở Sài Gòi đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang tụ tập chia 'chiến lợi phẩm' ở khu vực công viên dưới chân cầu Binh Triệu.

Zing đưa tin, gần đây nhiều hành khách trình báo bị trộm tài sản khi lên xe buýt gần bến xe miền Đông. Nhóm trộm là những người đã lớn tuổi. Nhận tin báo, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giữ hình sự nhóm người chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt gồm: Vũ Văn Tú (57 tuổi), Trần Văn Thành (47 tuổi), Lương Đức Thành (61 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, cùng tạm trú ở quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 4h30 ngày 22/7, Tú chạy xe máy chở Thủy, Hiền đến trạm xe buýt gần bến xe miền Đông để tìm "con mồi". Khi chị L.T.P.T. (20 tuổi, quê Gia Lai) bọc điện thoại vào túi áo khoác, định lên xe buýt số 8 để về ký túc xá Đại học quốc gia thì Tú và Hiền giả vờ xô đẩy nhau để Thủy móc túi nạn nhân.

Lấy được điện thoại, cả nhóm tiếp tục chở nhau đến trạm chờ xe buýt dưới dốc chân cầu Bình Triệu. Tại đây, chị L.H.N.T. (27 tuổi, quê Khánh Hòa) để chiếc điện ở túi quần tiếp tục rơi vào tầm ngắm của đối tượng. Khi chị T. định bước lên xe buýt, nhóm này dàn cảnh chen lấn, Thủy nhanh tay lấy điện thoại của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về khu vực công viên dưới chân cầu Bình Triệu. Tại đây, nhóm trộm bị Công an phường 26 phối hợp cùng trinh sát hình sự quận Bình Thạnh bắt giữ.

Nhóm trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo báo Công an TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ trong người Trần Văn Thành (tức Tèo) một ĐTDĐ hiệu OPPO F9 màu đen và trong người Vũ Văn Tú (tức Út) chiếc ĐTDĐ hiệu Xaomi màu đen mà trước đó hai chị em Thủy, Hiền vừa móc túi của hai vị khách nữ đi xe buýt.

Tại trụ sở Công an P.26, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước. Cách đây khoảng một tháng, Thủy, Hiền và Tú ngồi uống cà phê ở chân cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức.

Tại đây, Thủy than vãn không có tiền mua quần áo và đóng tiền học cho con nên tính cách móc túi của khách đi xe buýt để… mưu sinh. Tú nói rằng ở trạm chờ xe buýt gần Bến xe Miền Đông thường tập trung rất đông khách chờ đi xe buýt vào sáng sớm thứ hai hàng tuần. Nếu chọn địa điểm này “hành sự” thì Tú sẽ chở đi làm. Thủy phân công Hiền và Tú làm nhiệm vụ xô đẩy, tạo tình huống cho khách mất cảnh giác, còn ả thực hiện việc móc túi “con mồi”.

Biết Nguyễn Thị Hiền, em ruột Thủy lập băng “quái mỏi”, Trần Văn Thành cũng tham gia. Đối tượng còn rủ thêm bạn chạy chung xe ôm với Tèo là Lương Đức Thành vào nhóm để chở đồng bọn đi “làm ăn” hoặc giải nguy trong trường hợp bị nạn nhân phát giác.

Cơ quan công an vẫn đang đấu tranh, làm rõ hành vi của băng nhóm này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngu-quai-chuyen-dan-canh-moc-tui-khach-di-xe-buyt-bi-bat-khi-dang-tu-tap-chia-chien-loi-pham-a443645.html