'Ngựa hoang' Tuấn Hưng không ngừng rơi nước mắt trong liveshow Cảm ơn

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' nhiều lần không kìm được cảm xúc vì tình cảm của khán giả trong live show 'Cảm ơn' kỷ niệm 20 năm ca hát.

Sau loạt sự cố không may mắn dẫn đến việc phải hủy bỏ liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát mang tên "Ngựa hoang", tối 26/10 liveshow “Cảm ơn” kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng được anh tổ chức miễn phí dành cho khán giả đã "xem hụt" liveshow "Ngựa hoang" bị hoãn cũng như tri ân tới khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh suốt 20 năm qua.

Liveshow “Cảm ơn” được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuấn Hưng xuất hiên phong thái cực ngầu và lãng tử, đúng với bản chất của anh, mạnh mẽ và đàn ông

Tuấn Hưng xuất hiên phong thái cực ngầu và lãng tử, đúng với bản chất của anh, mạnh mẽ và đàn ông

Ngay từ 18h30, đã có rất đông khán giả đã đổ dồn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong khu vực phố đi bộ Hồ Gươm dù cho đến 20h, liveshow mới chính thức diễn ra.

An ninh và bảo vệ cho liveshow phải khá vất vả để sắp xếp khu vực khán đài, tạo các đường đi và cổng soát vé cũng như hướng dẫn khán giả về đúng khu vực của mình. Ngoài khách có vé được ngồi ở giữa, có hàng rào vây quanh thì có đến hàng nghìn fan đã "quây" chật kín khu vực sân khấu.

Đúng 8h, Tuấn Hưng xuất hiện với phong thái cực ngầu và lãng tử, đúng với bản chất của anh, mạnh mẽ và đàn ông. Mở đầu cho đêm nhạc, ca sĩ Tuấn Hưng khuấy động không khí bằng ca khúc “Ngựa hoang” với phần phối khí rất sôi động. Tiếp đến là những ca khúc đã nâng bước anh trên con đường âm nhạc từ khi mới vào nghề như: “Cầu vồng khuyết”; “Tình yêu lung linh” rồi đến những ca khúc tạo thành hit và đưa Tuấn Hưng lên một vị trí mới trong làng âm nhạc: “Tìm lại bầu trời”; “Độc thoại”; “Nắm lấy tay anh”; “Đam mê”…

Tuấn Hưng cho biết anh may mắn được bạn bè và khán giả luôn ở bên ủng hộ

Nội dung các bài hát trong liveshow “Cảm ơn” có một chút thay đổi so với không gian âm nhạc trong nhà của liveshow "Ngựa hoang". Tuấn Hưng đã biên tập các bài hát để đan xen giữa những ca khúc lúc nhẹ nhàng, da diết lúc sôi động, "bốc lửa" với màn remix qua liên khúc “In the club”; “Phải chia tay thôi”; “Chỉ còn một đêm cuối”.

Chia sẻ về đêm nhạc với hai từ “Cảm ơn” Tuấn Hưng cho biết: “Tôi thật sự hạnh phúc trong ngày hôm nay, khi mà trước đó mới chỉ vài ngày, mọi thứ còn quay cuồng, những ngày đen tối. Thì ngày hôm nay đứng ở đây, nhìn xuống sân khấu, hai bên cánh gà, ở đằng xa kia, hay những khán giả ngồi trên cao của các tòa nhà nữa, tôi thực sự xúc động bởi trước đó tôi mới chỉ dám ước 1.300 khán giả thì giờ đây đã là hàng chục nghìn khán giả có mặt".

Nói đến đây Tuấn Hưng xúc động nghẹn ngào không thể nói tiếp. Rồi khá bất ngờ, anh quỳ xuống sân khấu cảm ơn khán giả trước tiếng reo hò gọi tên Tuấn Hưng vang dội của hàng chục nghìn khán giả.

Tuấn Hưng không thể kìm được lòng, anh xúc động bật khóc.

“Cả ngày hôm nay tôi sống từng giờ, theo dõi thời tiết, nhìn từng đám mây, tôi cứ thầm xin ông trời đừng mưa, xin ông trời hãy thương con đêm nay đừng mưa và để rồi lúc này đây, hàng chục nghìn khán giả đã ở đây và ông trời đã thương Hưng cũng giống như khán giả đã thương Hưng vậy”, nam ca sĩ “Tìm lại bầu trời” nói.

Không chỉ một lần nghẹn ngào trên sân khấu, giọng ca “Nắm lấy tay anh” còn có rất nhiều lần xúc động, bật khóc.

Tuấn Hưng nhiều lần xúc động trên sân khấu.

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ sau nhiều mất mát xảy ra trong thời gian vừa qua: "Những ngày qua được gia đình và vợ chia sẻ thì bản thân Hưng hiểu ra trong cái rủi có cái may. Khó khăn làm cho mình có cảm giác cuộc đời thật đẹp. Số lượng người mình mong muốn chỉ là vài ngàn người, nhưng ở đây có tới hàng chục ngàn người. Điều này thật điên rồ. Đó là sự hào. Đó là kết quả của tất cả sự cố gắng. Giờ Hưng được đứng đây nhìn thấy quý vị thật là hạnh phúc".

OPlus hòa giọng với chủ nhân đêm nhạc trong ca khúc Đam mê. Trong phần chia sẻ, trưởng nhóm OPlus cho biết nhóm được ca sĩ Tuấn Hưng giúp đỡ rất nhiều trong nghề nghiệp. Đàn anh cũng là tấm gương về đam mê và nghị lực vượt qua khó khăn đối với các thành viên trong nhóm

Chương trình được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào đúng ngày thực hiện phố đi bộ nên lượng khán giả đổ về sân khấu càng đông gấp bội. Trong suốt những ngày chuẩn bị chương trình, Tuấn Hưng luôn nói, anh thèm được hát, thèm được đứng trên sân khấu và trải lòng mình. Có lẽ vì sự dồn nén khá lâu đó, Tuấn Hưng đã "bung" ra rất nhiều năng lượng và khiến khán giả bị cuốn theo. Họ trở nên phấn khích hơn, hát, vỗ tay và hò reo cho Tuấn Hưng liên tục.

Tuấn Hưng solo khoảng 20 ca khúc, ngoài ra anh kết hợp với một số khách mời, trong đó có Khắc Việt. Cả hai kết hợp ăn ý trong Vẫn nhớ - Chia xa.

Ở phần cuối của chương trình, Tú Dưa hát mừng sinh nhật bạn thân. Dù sinh nhật Tuấn Hưng đã qua hơn 20 ngày nhưng khán giả vẫn cùng hát vang ca khúc Happy Birthday như lời chúc mừng sinh nhật muộn dành cho giọng ca Ngựa hoang.

Tuấn Hưng cho biết anh sinh ra đã được 40 năm, trong đó có 20 năm dành cho công việc. Đã có lúc nam ca sĩ nghĩ sẽ dừng tất cả để ở bên vợ con, bố mẹ nhưng rồi không thể. Tuấn Hưng tâm nguyện mình đã sống tốt thì hãy sống tốt hơn. Anh nhiều lần gửi lời cảm ơn khán giả vì đã đến với live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Live show Cảm ơn khép lại vào lúc 22h30 sau hơn 2 tiếng, và thực sự để lại nhiều cảm xúc.

H.a (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/ngua-hoang-tuan-hung-khong-ngung-roi-nuoc-mat-trong-liveshow-cam-on