'Ngược chiều nước mắt': Sóng gió ập đến cô nữ sinh có thai với thầy giáo!

Nếu ở tập đầu tiên, 'Ngược chiều nước mắt' được đánh giá là 'phút bình yên trước bão', thì trong tập thứ hai, phim là những đau khổ, buồn tủi nối tiếp nhau, xảy đến với nhân vật Mai (Phương Oanh thủ vai).

Ngược chiều nước mắt - dự án phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) xoay quanh gia đình ông Lâm (NSƯT Hoàng Hải thủ vai) gia giáo, có nề nếp cùng ba người con: Thành (Mạnh Trường thủ vai), Sơn (Hà Việt Dũng đóng) và Trang (Huyền Lizzie). Bộ phim gây ấn tượng với người hâm mộ khi khai thác vấn đề “nhạy cảm”: nữ sinh có thai trước hôn nhân và tình cảm giữa anh chồng - em dâu.

Nếu ở tập đầu tiên, Ngược chiều nước mắt được đánh giá là “phút bình yên trước bão” khi tập trung phác họa không khí hòa thuận, đầm ấm của gia đình ông Lâm; thì trong tập thứ hai, phim là những đau khổ, buồn tủi nối tiếp nhau, xảy đến với nhân vật Mai (Phương Oanh thủ vai).

Mai bị Sơn chối bỏ đứa con trong bụng

Nhân vật Mai do nữ diễn viên trẻ Phương Oanh thủ vai là một nữ sinh hiền lành, trong sáng. Cô có mối quan hệ giấu kín với con trai thứ ông Lâm - Sơn (Hà Việt Dũng thủ vai). Anh là một giảng viên âm nhạc điển trai, đào hoa, được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, thực tế, Sơn rất “ong bướm”, cặp kè cùng nhiều cô gái khác trong trường. Ở tập đầu tiên, khi phát hiện mình có thai, Mai không ít lần tìm đến người yêu, nhưng đều bị anh lạnh nhạt, không quan tâm.

Sau khi biết Mai đã mang thai đứa con của mình, Sơn bắt ép người yêu phá thai bằng mọi cách. Vốn là người đàn ông tự do, không muốn ràng buộc, con trai thứ ông Lâm thể hiện sự lạnh lùng, vô trách nhiệm. Trong khi đó, nhân vật do Phương Oanh thủ vai luôn buồn đau, không làm được việc gì. Ngoài ra, cô không khỏi đau khổ, thất vọng vì người yêu tỏ thái độ tàn nhẫn, vô tâm.

Sự phẫn nộ từ khán giả được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Sơn đưa Mai đi phá thai. Thậm chí, anh còn động viên, cổ vũ tinh thần người yêu bằng cách nói cô tự tin… cười lên! Hành động tàn nhẫn, lạnh lùng với chính giọt máu của mình khiến người xem “ớn lạnh” trước gã thầy giáo “ong bướm” này, và càng xót thương số phận Mai.

Mai bị bạn thân - Châu nghi ngờ, cố tình trêu ngươi

Trong Ngược chiều nước mắt, Trang Cherry tiếp tục gây ấn tượng với hình ảnh kẻ thứ ba chua ngoa, ghê gớm đã từng thể hiện ở Sống chung với mẹ chồng. Nghi ngờ rằng Mai hẹn hò và có thai cùng thầy Sơn, thậm chí, cô nàng còn trêu ngươi bạn thân bằng cách cố tình nghe điện thoại của giảng viên âm nhạc trăng hoa trước mặt Mai.

Lý do khiến Châu bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Mai và thầy Sơn là do cô tìm được que thử thai của bạn cùng phòng. Sau khi thấy cuộc gọi đến từ Sơn cho bạn thân, cô nàng càng có cơ sở để khẳng định chắc chắn. Thậm chí, Châu thể hiện sự vô tình, chua ngoa khi dò xét: “Vụ cái thai là bà cố ý đúng không? Nói thẳng nói thật thì hay khó chịu mà, dù sao thì cái kiểu sự đã rồi này tuy cũ rích nhưng xác suất thành công thì cũng khá cao còn gì”.

Những tình tiết ở tập 2 khiến khán giả cho rằng càng về sau, mâu thuẫn giữa thầy Sơn, Mai và Châu càng được đẩy cao. Trước cuộc hôn nhân mà Sơn không mấy mặn mà, “hồ ly” là Châu có nhiều cơ hội tiếp cận, tán tỉnh và giành được trái tim người đàn ông lăng nhăng như anh ta.

Không chỉ người yêu ruồng bỏ, bạn thân chỉ trích, Mai bị bà Lâm nghi ngờ, hạ thấp

Cái thai trong bụng Mai không chỉ khiến cô đau khổ, bế tắc, mà còn khiến gia đình vốn gia giáo, yên ấm nhà ông bà Lâm bị xáo trộn. Sau khi vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa con trai thứ và người yêu, bố Sơn biết anh có ý định đưa Mai phá thai. Mọi chuyện vỡ lở, trong không khí căng thẳng, ngột ngạt, cả gia đình họp bàn để tìm hướng giải quyết dù Sơn mong muốn bố mẹ không can thiệp vào chuyện riêng.

Tuy ông Lâm nghiêm khắc, cho rằng nếu phá bỏ cái thai là vô trách nhiệm, vô nhân tính, nhưng bà Lâm tỏ thái độ bênh con trai và nghi ngờ Mai: “Sao không phải con bé kia mồi chài, dụ dỗ thằng Sơn nhà mình. Thằng Sơn nhà mình cũng có thiếu gì đâu, cao to, đẹp trai lại còn có tài nữa, con gái chả đổ xô vào nó ấy chứ”.

Mẹ đẻ biết nghĩ, khiêm tốn ở “Sống chung với mẹ chồng” đã trở thành người mẹ bênh con trai, hạ thấp người ngoài trong “Ngược chiều nước mắt”.

Thái độ này khiến khán giả khẳng định rằng dù giữ lại đứa bé, hôn nhân giữa Sơn và Mai được tổ chức, thì khi về làm dâu nhà ông bà Lâm, Mai sẽ không có cuộc sống yên ổn khi từng bị mẹ anh coi thường, nghi ngờ và đánh giá thấp. Ngoài ra, Ngược chiều nước mắt gây tò mò cho khán giả bởi tình tiết ông Lâm bắt gặp con trai đưa người yêu đi phá thai. Nghe lời giải thích không muốn lấy vợ, cũng như chẳng thật lòng yêu Mai của Sơn, ông lên cơn đau tim vì quá shock và đau lòng…

Chuỗi bi kịch kéo dài trong tập 2 Ngược chiều nước mắt được dự đoán là mở đầu cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt của Mai, cũng bắt đầu tình yêu sai trái, đầy tội lỗi khi nhân vật quá cô đơn. Tập tiếp theo bộ phim lên sóng vào thứ Sáu, ngày 22/09/17

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/nguoc-chieu-nuoc-mat-song-gio-ap-den-co-nu-sinh-co-thai-voi-thay-giao-1593939.html