'Ngược dòng thời gian': Có một 'nhân vật' tham vọng chiếm spotlight, lấn át cả diễn viên chính

Ở các phân cảnh lãng mạn trong 'Ngược dòng thời gian để yêu anh' luôn có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt, luôn thích gây sự chú ý của người xem. Đó chính là 'nhân vật' bóng đèn thần thánh.

Buppae Sunniwas (tựa Việt: Ngược dòng thời gian để yêu) là chủ đề được khán giả yêu điện ảnh Thái Lan quan tâm, bàn tán sôi nổi nhất hiện nay. Đi được nửa chặng đường, sức nóng của phim không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngược lại còn ngày càng tăng cao. Rating của Ngược dòng thời gian để yêu anh ghi nhận ở tập 10 đã đạt 16% trên toàn quốc, chỉ thua kém kỷ lục mà siêu phẩm Nakee (Nữ thần rắn) xác lập vào cuối năm 2016 một chút là 17,3%.

Nếu xem Ngược dòng thời gian để yêu anh và không bỏ sót qua một giây phút nào thì chắc chắn ít nhất một lần, bạn sẽ bị buộc phải chú ý tới nhân vật này. Không đóng chính cũng chẳng phải diễn vai phụ, cameo cũng không, thế nhưng “diễn viên” này lại có tham vọng chiếm spotlight nhất bộ phim. Xin trân trọng nhiệt liệt hân hoan giới thiệu “diễn viên” bóng đèn vi diệu của Buppae Sunniwas.

Chỉ xuất hiện thoáng qua trong giây lát nhưng lại phát sáng ngay những lúc quan trọng, bóng đèn đã chiếm sóng thành công?

Ở đâu có couple, ở đó có bóng đèn. Phải rồi, thảo nào người ta hay gọi những kẻ kỳ đà cản mũi xen giữa những đôi tình nhân là bóng đèn chả sai. Nói đùa, chứ không khéo bóng đèn vi diệu trong Ngược dòng thời gian để yêu anh là bóng đèn cụ tổ, đã có công làm nên lịch sử cho thuật ngữ ngôn tình - “bóng đèn” mà ngày nay người đời hay dùng. Có lẽ nào…

Hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu hành trình trở thành “bóng đèn” của bóng đèn thần thánh nhé!

Bóng đèn xuất hiện thầm lặng như một vị thần

Có mọt phim Thái bảo quận chúa Karakade (Bella Ranee) không thả thính Muen Than (Pope Thanawat) đâu, nhưng hãy thử xem lại phân cảnh này nhé. Sau khi hú gọi trai ở bờ sông, nàng bị Muen Than bắt gặp. Chàng thì nghiêm nghị dạy dỗ Karakade như kiểu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, thế nhưng nàng lại có thái độ đùa cợt, không một chút nghiêm túc. Cạn lời, chịu thua, Muen Than bỏ ra bờ sông tắm. Còn Karakade trở về tư phòng, trước khi đi nàng đã để lại đèn cho Muen Than…

Giây phút này Muen Than đã đớp thính mà chính chàng cũng không nhận ra. Bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu ghen ghét… tất cả đều tan biến khi chàng nhìn thấy ánh sáng le lói từ ngọn đèn mà Karakade để lại cho mình. Chỉ một chút quan tâm nhỏ bé cũng đủ khiến trái tim vương gia rung rinh xao xuyến.

Karakade để lại đèn cho Muen Than.

Và bóng đèn đã trở thành công cụ để “thả thính” của quận chúa như thế đó.

Bóng đèn luôn có mặt trong mỗi lần hò hẹn

Thuở mới chớm hẹn hò, Than ngại mình đêm tối. Nhưng Kade thì bất chấp, rắc thính Than mê say, nồng nàn đến ngất ngây, bao nhiêu tập vẫn vậy… Và chắc chắn trong không gian ngập tràn mùi thính ấy thì không thể thiếu vắng bóng đèn.

Khi ấy, trời càng về chiều và chạng vạng tối, khung cảnh ở phủ càng trở nên huyền ảo. Khoảnh khắc Muen Than và Karakade đứng chuyện trò dưới ánh trăng đều là những phân cảnh đẹp huyền diệu. Cặp đôi chính thì chìm đắm trong lãng mạn ngọt ngào còn người xem thì quắn quéo hết cả tay chân, tim đập loạn xạ.

Trừ một vài cảnh họ tự phá game làm tụt cảm xúc như này…

Và cái kết đáng cho nữ chính vì tội hay chơi lầy với nam chính.

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng?

Lời nhắn gửi từ quận chúa Karakade tới bóng đèn thần thánh thân thương thánh thiện: “Ở đây trăng sáng lắm rồi. Không cần bóng đèn phải phát sáng đâu!”

Bóng đèn cố gắng chiếm spotlight bằng mọi cách

Không có mặt, không có tiếng thì làm thế nào để thu hút sự chú ý? Thì bóng đèn sẽ phát sáng rực rỡ nhất có thể. Đó là cách mà bóng đèn chiếm hết spotlight nhưng đôi khi lại phản tác dụng. Ánh sáng từ bóng đèn làm bừng sáng gương mặt của “kép chính”, tô điểm thêm lên bức tranh tình yêu một màu vàng ấm áp dịu dàng tuyệt đẹp.

Đêm hôm thanh vắng, một mình nữ nhi Karakade lén sang phòng thăm vị hôn phu của mình. Nàng vừa chuẩn bị khăn lạnh đắp cho Muen Than vừa dò hỏi thái độ của chàng khi biết tin tiểu thư Junward (cô nương có tình ý với quận vương). Ai ngờ khi quay lại thì suýt chạm môi nhau…

Bóng đèn cố gắng thu hút sự chú ý của người xem nhưng lại phản tác dụng.

Bóng đèn xứng danh kỳ đà cản mũi từ đây

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà “nhân vật” bóng đèn lại thản nhiên chọn chỗ trung tâm trong phân cảnh hết sức lãng mạn này. Bóng đèn ơi, Muen Than và Karakade mới là nhân vật chính nhé!

Bóng đèn bằng mọi cách phải chọn chỗ đẹp nhất khi lên sóng.

Bắt đầu từ tập 7, mối quan hệ của quận vương và Karakade đã có sự chuyển biến rõ rệt. Sau bao tháng ngày làm mặt lạnh, mày nhăn mặt nhó, cuối cùng Muen Than cũng đã thả thính lại. Ngay giây phút đó, hàng loạt mọt phim Thái thi nhau “xin chết” vì vương gia thả thính quá đỉnh. Nói đâu xa, ngay cả Karakade cũng phải đứng hình, rụng tim rồi cả đêm trằn trọc vì câu nói ấy…

Ta đang “say” một người, muội tự về soi gương đi sẽ rõ.

Không thả thính thì thôi, một khi Muen Than đã thả thì sẽ được một mẻ lớn.

Bóng đèn liên tiếp bị phản dame

Cứ ngỡ như sẽ được chiếm sóng trên phim truyền hình nổi tiếng nhưng tham vọng ấy khiến bóng đèn tiếp tục dính chàm. Chẳng hạn một cảnh trong tập 10, ánh sáng tỏa ra từ đèn dường như giúp Khun Than đẹp trai ngất ngây hơn, Karakade xinh đẹp hơn và tình yêu của họ thăng hoa hơn.

Cho dù muội có nghĩ gì đi nữa…

Muội cũng không tránh được ta đâu.

Và ta sẽ không bao giờ để cho muốn trốn tránh ta.

Phận làm bóng đèn chưa một lần đóng chính, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài… Hãy yêu thương nhân vật này cũng như dàn diễn viên Ngược dòng thời gian để yêu anh thật nhiều nhé!

Tuệ Nghi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nguoc-dong-thoi-gian-co-mot-nhan-vat-tham-vong-chiem-spotlight-lan-ca-dien-vien-chinh-2472896.html