Người bán vé số dạo: Mừng trong nỗi lo

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, toàn tỉnh Long An có trên 12.800 người bán vé số lẻ được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 25,6 tỉ đồng.

Mỗi ngày, chị Dương Thanh Trúc lấy 200 vé, cách đây vài ngày, chị phải trả lại đại lý hơn 90 vé vì bán ế

Hiện nay, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết ở nhiều tỉnh, thành phía Nam đã hoạt động trở lại. Tại Long An, nhiều người bán vé số dạo không giấu được sự vui mừng khi được bán lại. Song, cuộc mưu sinh sau dịch vẫn còn nhiều khó khăn bởi tâm lý e ngại của người dân khi mua vé số.

Hơn 10 giờ, chị Dương Thanh Trúc (40 tuổi) cầm xấp vé số trên 100 tờ chào mời khách: “Vé số chiều xổ đây”. Ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt của người phụ nữ bị khuyết tật dõi theo từng dòng người qua lại tại khu vực đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP.Tân An.

Qua trò chuyện được biết, chị Trúc quê huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Vợ chồng chị lên TP.Tân An lập nghiệp đã 4 năm nay. Chị bán vé số, anh làm thợ hồ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của anh chị tạm ổn. Nhiều tháng nay, vợ chồng chị thất nghiệp nên không có thu nhập. Chị Trúc được hỗ trợ 2 triệu đồng, số tiền này giúp gia đình trang trải một phần chi phí sinh hoạt, tuy nhiên cuộc sống vẫn rất khó khăn. Khi nghe thông báo được đi bán vé số trở lại, chị vừa mừng, vừa lo.

Chị Trúc bộc bạch: “Ngày đầu tiên vé số mở lại, tôi bán được 300 tờ nhưng sau ngày thứ 2 đến nay thì buôn bán ế ẩm. Ban ngày, tôi bán trên tuyến đường này, tối đến bán ở các quán ăn, quán nhậu. Mỗi ngày, tôi lấy 200 tờ nhưng bán không hết, cách đây vài ngày phải trả lại đại lý hơn 90 vé.

Sau dịch, tâm lý người dân còn sợ tiếp xúc nên khó bán, nhiều quán để bảng cấm người bán vé số, có người thấy mình từ xa đã phẩy tay từ chối. Nhiều lúc, tôi cũng buồn nhưng không bán vé số thì làm gì, chỉ mong cuộc sống được trở lại như cũ. Trước dịch, bán 100 vé thì lãi được 110.000 đồng nhưng giờ lãi 100.000 đồng”.

Ở tuổi 67, bà Đào Thị Lan bán vé số dạo để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống

Dạo quanh một vòng TP.Tân An, không khó để bắt gặp hình ảnh những người bán vé số dạo. Trên chiếc xe đạp, bà Đào Thị Lan (67 tuổi, quê huyện Vĩnh Hưng) buộc theo chai dung dịch sát khuẩn ở tay lái. “Từ khi dịch bệnh, mỗi khi đi bán, tôi đều mang theo nước sát khuẩn và đeo khẩu trang.

Mặc dù đã tiêm 2 mũi vắc-xin nhưng cũng phải cẩn thận, vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ người khác. Mình cẩn thận nhưng nhiều người vẫn sợ không dám mua, chỉ có ngày đầu tiên bán được 200 tờ, mấy ngày nay bán chậm hơn. Tôi ở huyện Vĩnh Hưng, đến TP.Tân An ở trọ cùng con. Hàng ngày, tôi đi bán vé số để kiếm đồng ra, đồng vào” - bà Lan chia sẻ.

Tương tự chị Trúc, bà Lan cũng bán ế ẩm. Lấy 150 tờ vé số, trời đã quá trưa nhưng bà vẫn còn đến 50 - 60 vé. Vừa dứt lời, bà Lan vội vã đạp xe đi bán cho kịp giờ. Hy vọng việc mưu sinh của những người bán vé số dạo sẽ được thuận lợi để cuộc sống đỡ vất vả hơn./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-ban-ve-so-dao-mung-trong-noi-lo-a124798.html