Người bệnh nhân không tham của rơi

Những ngày qua, câu chuyện về người bệnh nhân không tham của rơi đã khiến nhiều người đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) thực sự xúc động...

Bệnh nhân Lại Đức Tụ - người nhặt và trả lại bệnh nhân chiếc túi có 4 chỉ vàng và gần 3 triệu đồng.

Người bệnh nhân có hành động đáng quý đó là ông Lại Đức Tụ ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Vô tình nhặt được chiếc túi bên trong có những tài sản quan trọng gồm 4 chỉ vàng và gần 3 triệu đồng, ngay lập tức bệnh nhân Lại Đức Tụ đã tìm người đánh rơi và trả lại trước sự chứng kiến đông đảo của các y bác sĩ và bệnh nhân trong khoa...

Đầu tháng 11/2019, ông Lại Đức Tụ nhập Viện 103 và được điều trị tại phòng 10 - Khoa Tai mũi họng. Các y bác sĩ chẩn đoán bác bị “viêm xoang đa cấp”. Nằm cùng phòng với ông có 4 bệnh nhân khác cũng mắc các vấn đề bệnh lý liên quan đến tai mũi họng.... Các y bác sĩ đã phân công ông làm trưởng phòng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của một quân nhân về hưu, hàng ngày ông đã cùng các bệnh nhân trong phòng thường xuyên làm tốt công việc dọn dẹp vệ sinh cá nhân: giường nằm, đồ đạc sạch sẽ. Bằng sự cởi mở, hài hước của ông mà không khí trong phòng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói; mọi người cùng động viên nhau yên tâm điều trị.

Không chỉ là người có tinh thần trách nhiệm, ông Lại Đức Tụ còn là tấm gương sáng về đức tính thật thà, không tham của rơi. Sáng ngày 15/11, khi đang đánh răng, ông nhìn thấy chiếc túi vải, treo trên mắc trong khu vực vệ sinh chung. Vệ sinh cá nhân xong nhưng vẫn không thấy ai quay lại lấy chiếc túi. Phòng vệ sinh lại có rất nhiều người bệnh qua lại, đoán chắc ai đó đã vô tình để quên chiếc túi vải, ông Tụ đã nhanh chóng đi báo cáo với các y bác sĩ trong khoa. Kiểm tra chiếc túi, mọi người thấy trong túi có nhiều tài sản có giá trị gồm gồm 4 chỉ vàng và gần 3 triệu đồng. Ông Lại Đức Tụ chia sẻ: “Tôi thấy chiếc túi màu tím có dây đeo, hoa văn màu vàng, tôi đoán là của nữ, tôi chờ mà không thấy ai ra lấy chiếc túi đi, nhà vệ sinh rất đông người qua lại nên tôi đã mang chiếc ví đến trình báo các y bác sĩ trong khoa nhờ tìm người đánh rơi để trả lại”.

Sau khi báo các y bác sĩ về vụ việc, ông Lại Đức Tụ đã đi đến đến từng phòng bệnh trong Khoa Tai mũi họng để tìm chủ nhân của chiếc túi. Sau đó, một phụ nữ đang điều trị ở gần phòng ông đã đến nhận chiếc túi. Chứng kiến sự việc, Trung úy Phạm Văn Tuyến, bệnh nhân cùng phòng ông chia sẻ: “Bác Tụ là bệnh nhân cùng phòng với tôi, sáng 15/11, tôi thấy bác đi vệ sinh xong rồi mang về chiếc túi lạ, bác nói có người để quên trong nhà vệ sinh nên bác đi báo cáo các y bác sĩ. Chủ nhân chiếc túi đã trực tiếp sang phòng chúng tôi để cảm ơn bác Tụ”.

Bà Tạ Thị Phụng (bên phải), chủ nhân chiếc túi xúc động kể lại câu chuyện.

Người phụ nữ may mắn nhận lại chiếc túi nói trên là bà Tạ Thị Phụng, 68 tuổi, bệnh nhân điều trị tại Khoa Tai mũi họng. Bà Phụng quê ở Hải Phòng, được chẩn đoán bị Viêm tai giữa. Bà lên Hà Nội chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 103. Hoàn cảnh gia định khó khăn, chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 người con khôn lớn bằng nghề bán nước. Số tiền trong chiếc túi là tài sản mà bà tích góp được suốt bao nhiêu năm qua nay mang theo để trả viện phí. Trước sự chứng kiến của bệnh nhân khác trong phòng, nhận được túi sách bà Phụng xúc động: “Tôi hết sức xúc động khi nhận lại được túi của mình. Hôm đó, khi làm vệ sinh cá nhân, tôi đã bỏ túi ra để tránh bị ướt, không biết thế nào lại quên ở khu vệ sinh công cộng. Tuổi già rồi, lúc nhớ lúc quên. Đó là toàn bộ số vàng và tiền tôi dành dụm để đi trị bệnh. Thực sự, bác Tụ mà không trả thì tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị. Tôi thực sự biết ơn bác ý nhiều lắm”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lại Đức Tụ sinh năm 1953 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Sau khi nhập ngũ, ông đã tham gia chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Với vị trí Pháo thủ pháo cao xạ 57 ly, ông Tụ đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay MB F11 của kẻ thù. Sau chiến dịch, ông trở về và tham gia công tác tại địa phương. Từ 1993 đến 2016, được sự tín nhiệm của người dân, ông được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố. Hiện nay, ông là hội viên Hội Cựu chiến binh tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại hay phải điều trị do sức khỏe yếu, song hành động của ông Lại Đức Tụ đã nêu tấm gương sáng về đức tính thật thà, nhặt được của rơi trả người đánh mất. “Việc ông Lại Đức Tụ nhặt được tài sản lớn nhưng đã trả lại cho người đánh rơi thực sự là một hành động nghĩa cử cao đẹp; một tấm gương “người tốt việc tốt” đáng để mọi người học tập, noi theo”, chị Vũ Thị Hồng Nhung, điều dưỡng viên tại Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Quân y 103, người trực tiếp điều trị cho ông Lại Đức Tụ chia sẻ./.

Bài, ảnh: Ngọc Mai.

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/benh-nhan-ngheo-khong-tham-cua-roi-545052.html