Người bốc cháy vẫn cõng cụ già vượt 4 nóc nhà

(Đời sống) - "Nhiều tiếng nổ vang lên chấn động, căn nhà tan hoang. Ông chủ tiệm bị cháy cả người vẫn chạy lên lầu cõng cụ già bị liệt trèo qua nóc 4 căn nhà liền kề, chờ giải cứu”, chị Bích Thủy ở sát vách đại lý gas bị nổ sáng 25/10, kể.

Sáng 25/10, cửa hàng đại lý gas Anh Khôi trên đường Âu Cơ (phường 14, Tân Bình) bất ngờ phát ra hai tiếng nổ lớn, lửa sau đó bốc cao. Những người trong nhà gồm anh Lê Công Hưng (42 tuổi) và vợ Mạc Ngọc Lan (41 tuổi) cùng người cậu là Nguyễn Văn Tài (85 tuổi) bị thương nặng kêu cứu và được mọi người đưa ra ngoài, chuyển đi bệnh viện.

Theo VnExpress, vẻ mặt còn hoảng hốt, chị Bích Thủy, chủ cửa hàng mỹ nghệ sát vách đại lý gas Anh Khôi cho biết, khoảng 7h15, chị đang ở trên lầu thì nghe tếng nổ lớn vang lên từ nhà hàng xóm. Vội vã chạy xuống, chị thấy đại lý gas bên cạnh đang cháy lớn, tường bị sập.

"Chị Lan (chủ cửa hàng gas) bị thương, hoảng loạn chạy ra ngoài lập bập nói rằng chồng và người cậu đã hơn 80 tuổi nằm ở tầng một. Nhiều tiếng nổ liên tiếp lại vang lên khiến ai nấy đều sợ hãi", chị Thủy kể.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: VNE

Lo sợ xảy ra vụ nổ dây chuyền vì trong cửa hàng có cả trăm bình gas, vợ chồng chị Thủy tức tốc đánh thức hai con nhỏ còn ngủ trên lầu, chạy ra ngoài lánh nạn. Nhiều người đi đường cũng dạt hẳn về một phía hoặc quay đầu bỏ chạy khi đến gần hiện trường. "Lúc đó hỗn loạn lắm, ai cũng lo chạy chứ không ai dám tiếp cận dập lửa để cứu người", chị Thủy cho biết.

Lúc này, anh Lê Công Hưng dù bị bỏng nặng vẫn chạy lên lầu một để cõng người cậu bị liệt là ông Nguyễn Văn Tài tìm đường thoát ra ngoài. "Anh ấy cõng cụ già chạy lên tầng 3, trèo qua nhà tôi và sau đó băng qua 3 căn khác. Khoảng 15 phút sau xe cứu hỏa tới mới đưa được cụ ấy xuống. Hình như ông lão bị ngạt khói", chị Thủy cho hay.

Bới từng viên gạch để nhặt lại số giấy tờ bị cháy dang dở trong đống đổ nát, bà Nguyễn Thị Lượm, mẹ chị Lan, rơm rớm nước mắt. Bà kể, sáng nay, khi anh Hưng vừa về nhà sau khi đưa hai con anh đi học, bà cũng vừa đi làm thì vụ nổ xảy ra.

"Tôi đang làm ở nhà hàng gần nhà thì nghe tin dữ. Về tới, tôi thật sự hoảng loạn vì trước mặt là cảnh tượng tan hoang. Cũng may là người nhà tôi được an toàn. Không biết lý do vì sao nhưng tôi nghe nói lúc đó thằng Hưng đang sửa bình gas thì bị xì, gây nổ rồi cháy", bà Lượm nói và cho biết cửa hàng gas do con rể kinh doanh hơn 10 năm, chưa từng xảy ra sự cố gì đáng tiếc.

Hơn trăm cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy có mặt khi ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Nhiều bình gas nhanh chóng được các chiến sĩ chuyển ra ngoài. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Nhiều đồ đạc ở tầng trệt của căn nhà 3 tầng tan hoang, xe máy cháy rụi, nhiều bình gas lớn, nhỏ và bếp gas bị cháy xém nằm lăn lóc khắp nơi.

Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.

Việc anh Hưng dù bản thân bị bỏng nặng vẫn liều mình chạy lên lầu trong căn nhà bị cháy cõng cụ già bị liệt trèo qua nóc 4 căn nhà liền kề, chờ giải cứu đã khiến rất nhiều người thấy bất ngờ và cảm động. Họ cho rằng đó là hành động đẹp hiếm có trong xã hội hiện nay.

Thậm chí có không ít người đã cho rằng đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trong xã hội không phải chỉ có mình sự vô cảm hiện hữu.

Trước đó, sau khi hàng loạt những vụ việc gây xôn xao dư luận phản ánh sự vô cảm giữa con người với con người ngày một cao hơn, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng vô cảm đã là một căn bênh trầm kha lây lan nhanh chóng ở Việt Nam.

Mới đây nhất, người dân của nước đã xôn xao bởi vụ việc vào ngày 16/10 tại TP.HCM khi 4 thanh niên móc trộm 50 triệu của người dừng đèn đỏ, bọc tiền rơi tung tóe ra đường. Trong lúc nạn nhân đang lo bắt cướp thì người đi đường lại cúi xuống... nhặt tiền rồi bỏ chạy.

Mà đó không phải là lần đầu tiên người dân thản nhiên nhặt tiền của người bị nạn. Hồi tháng 10 năm ngoái, 2 người phụ nữ đi gửi tiền ngân hàng, bị giật túi khiến tiền bay tung tóe và người dân cũng tranh nhau đến nhặt.

Theo VNN, sáng 17/10/2012, chị Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi) và bà Bùi Thị Dung (59 tuổi), cùng ngụ tại TP.Quy Nhơn mang 1,2 tỷ đồng đến Phòng giao dịch Vietcombank Phú Tài để chuyển vào tài khoản. Khi vừa bước vào cửa thì bị một nhóm gồm 5-6 đối tượng lao vào giật, khiến tiền văng tung tóe. Nhiều người gần đó thấy vậy vội chạy đến hôi của.

Sự nhẫn tâm, vô cảm của người Việt không chỉ xảy ra đối với người còn sống, mà còn diễn ra với cả người đã chết khi đang tâm nhặt từng đồng bạc cắc của người đi đường rải cho người đã khuất.

Ngày 18/9 vừa qua, nhiều người phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm chết dưới gầm cầu ngã 6 thuộc đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Theo quan sát, thi thể người đàn ông đã bị phân hủy và bốc mùi.

Khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân kéo đến thành cầu thả tiền xuống dưới khu vực thi thể. Nhân cơ hội, một số thanh niên chạy xuống dưới gầm cầu nhặt tiền "phúng" cho người chết.

Dù hành động nghĩa hiệp chủ đại lý gas cõng cụ già vượt 4 nóc nhà thoát nạn chỉ là một sự việc rất nhỏ trong số rất rất nhiều những hành động vô cảm đang diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, có thể xem đó là minh chứng cho sự tình cảm, những hành động tốt đẹp giữa người với người để chúng ta có thể ươm mầm và hy vọng nó càng phát triển mạnh, chống lại sự vô cảm đang đầy rẫy hiện nay.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/doi-song/nguoi-boc-chay-van-cong-cu-gia-vuot-4-noc-nha-34093.html