Người cán bộ thôn gương mẫu Chíu Sồi Voỏng

Thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, một thời nghèo khó và lạc hậu, giờ đây việc xây dựng đời sống văn minh được người dân thực hiện tích cực. Đó một phần nhờ sự cố gắng vào cuộc của những cán bộ thôn nỗ lực và gương mẫu.

Bà con thôn Nà Bắp thường nhắc đến ông Chíu Sồi Voỏng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Đồn Đạc, hiện đang cư trú tại thôn Nà Bắp. Ông Voỏng là người đi đầu hiến đất xây dựng nông thôn mới ở thôn, ông còn giúp bà con kỹ thuật trồng rừng và xây dựng đời sống văn minh. Đến thôn Nà Bắp bây giờ, ai cũng đều nhận thấy trên con đường từ cổng thôn vào khu dân cư, bà con trồng hoa hai bên đường, các khóm hoa khoe sắc hương, nhiều người còn bớt chút công việc để hàng ngày tưới hoa. Thấp thoáng sau những hàng cây xanh ở Nà Bắp là những ngôi nhà được xây kiên cố, kiểu cách đẹp không thua kém các ngôi nhà ngoài phố. Nà Bắp đã xóa hết nhà tạm.

Ông Chíu Sồi Voỏng tự hào đi trên con đường thôn mà mình đã hiến 1.000m2 đất để làm đường.

Ông Chíu Sồi Voỏng tự hào đi trên con đường thôn mà mình đã hiến 1.000m2 đất để làm đường.

Để người dân nghe theo mình, ông Voỏng xác định: “Mình vận động được bà con xóa nghèo, thì trước hết mình phải xóa được nghèo cho bản thân đã”. Ông Voỏng đã cùng các con trong gia đình đầu tư trồng được 13ha cây lâm nghiệp, quế, sa mộc, keo cho thu nhập tốt. Bà con ai đến học hỏi ông kỹ thuật trồng rừng ông đều chỉ bảo tận tình. Thế nhưng, trước đây đường đi lại trong thôn rất khó khăn, cuối con đường thôn là Phân hiệu Tiểu học Nà Bắp, thuộc Trường Tiểu học xã Đồn Đạc, hàng ngày các phụ huynh phải dắt con đi bộ đến trường vì không đi được xe máy. Ngày mưa, mọi người phải dò dẫm men theo những đám cỏ để khỏi bị trơn ngã. Ông Voỏng nhận thấy, cuộc sống người dân trong thôn muốn phát triển tốt thì trước hết thôn cần có con đường đẹp. Đường để bà con đi lại hàng ngày, để vận chuyển gỗ rừng tăng giá trị các cánh rừng trong thôn của bà con, đường để lũ trẻ trong thôn hàng ngày đi học cho thuận tiện. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới được đưa vào xã Đồn Đạc và thôn Nà Bắp, ông Voỏng hiến luôn hơn 1.000m2 đất ven đường trải suốt chiều dài hơn 300m, cùng với cây cối hoa màu trên đất để làm đường xây dựng nông thôn mới. Bà con các gia đình khác có phần đất liên quan đến mặt đường cũng làm theo ông Voỏng hồ hởi hiến đất. Các gia đình còn vận động những người có sức khỏe trong nhà cùng tham gia làm đường, chính vì thế mà ngày nay Nà Bắp đã có con đường bê tông thuận tiện đi lại.

Già làng Chíu Sồi Voỏng thường xuyên tuyên truyền người dân trong thôn xây dựng đời sống văn minh.

Có đường rồi, trong thôn còn nhiều hộ có nhà tranh tre dột nát, khi Chương trình 167 được đưa vào thôn, ông Voỏng lại đi vận động bà con không nên trông chờ hoàn toàn vào Nhà nước mà hãy tự nỗ lực bản thân để làm nhà. Số tiền bà con được vay trong chương trình 167 chỉ được 50 triệu đồng, nếu chỉ trông vào số tiền này thì làm được ngôi nhà bé vài ba năm nhà lại xuống cấp, khi đó bà con biết trông vào đâu. Vậy là với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Voỏng đi vận động bà con làm nhà theo hướng đổi công. Các gia đình hợp tính nết nhau thì tập trung thành một tổ sản xuất, ai có kiến thức về xây dựng thì đứng ra điều hành và giữ vai trò là thợ cả, người không có kiến thức thì làm các công việc đào móng, vận chuyển vật liệu, thợ phụ. Trong tổ sản xuất mọi người tự phân chia, ai nhà xấu nhất thì được làm trước, rồi lần lượt nhà này làm xong đến nhà khác. Do bà con biết đoàn kết giúp đỡ nhau như vậy, nên hầu hết các căn nhà trong thôn đều mất rất ít tiền để thuê người làm, giúp cho các công trình giảm rất nhiều chi phí. Bà con còn cho nhau vay tiền, người có rừng đến kỳ khai thác cho người rừng cây còn non vay tiền đến khi bán được rừng thì trả.

Năm 2018, thôn Nà Bắp có 44 hộ xây nhà theo chương trình 167, khi có nhà rồi, nhiều hộ tình nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo và thôn có 19 hộ thoát nghèo, góp phần giúp Đồn Đạc giảm được 284 hộ nghèo, đạt hơn 200% so với kế hoạch huyện giao (Đồn Đạc được giao xóa 27 hộ nghèo năm 2018).

Cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, bà con hồ hởi bắt tay vào xây dựng đời sống văn minh bản làng, hưởng ứng chương trình phát động của Hội LHPN huyện, xã “biến các bãi rác thành vườn hoa”. Già làng Chíu Sồi Voỏng vận động bà con cùng tham gia trồng hoa ven đường làng và phân công người dân ra tưới hoa hàng ngày để các vườn hoa thêm đẹp.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/nguoi-can-bo-thon-guong-mau-chiu-soi-voong-2435450/