Người cha của gần 90 trẻ mồ côi

Hơn 7 năm qua, ông Bùi Công Hiệp, ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh đã đem tất cả của cải vật chất có được để xây dựng Mái ấm Thiên Thần, đem tình yêu thương để che chở, đùm bọc cho các con.Bà Phạm Thị Lan – Mái ấm Thiên Thần: Buổi sáng ông đưa đi 15 đứa, rồi về nấu cơm, nói chung cũng vất vả lắm Trong lòng cũng suy nghĩ lấn cần lắm, nhưng sau này suy nghĩ thôi hai vợ chồng già hết rồi, tôi nghĩ cái gì mình cho đi thì nó còn.Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân- Giáo viên Mái ấm Thiên Thần: Cảm thấy là xúc động, khâm phục, tự hào về Bố Hiệp vì cảm giác bố có một tấm lòng tốt.Bé Nguyễn Kim Anh - – Mái ấm Thiên Thần: Chăm sóc con, cho con ăn uống, cho con đi học sớm, tắm rửa cho con, con rất yêu em của con với lại yêu bố mẹ của con.Ông Bùi Công Hiệp - Chủ Mái ấm Thiên Thần: Tôi muốn các bé ngoài thể chất và trái tim thì tâm hồn phải nồng hậu. Ông Bùi Công Hiệp - Chủ Mái ấm Thiên Thần: Tiền bạc thì nếu mà đưa lên bàn can thì nó nặng, nhưng cái thu lại thì nó nhiều hơn. tôi muốn trở lại thời kỳ trẻ thơ của mình, nên bây giờ trong lòng tôi rất là vui.

Một ngày không hẹn trước, chúng tôi đến thăm Mái ấm Thiên Thần, nơi nương tựa của gần 90 trẻ mồ côi ở quận 9, TPHCM. Lúc này, ông Bùi Công Hiệp đang tất bật nấu bữa trưa cho các "con" của mình. Nhìn cách ông chăm chút từng món ăn có thể hiểu tình yêu của ông dành cho các con chan chứa, đong đầy đến độ nào.

Nấu ăn xong, ông Hiệp lại tất tả lái xe đi đón các con. Cha già kiên nhẫn chờ đón các con tan trường. Vừa thấy cái vẫy tay của ông, hơn chục bé nhỏ chảy ùa tới vòng tay ông... rồi xum xoe báo cáo chuyện trường lớp. Đứa gọi cha, đứa gọi ông... bao nhiêu câu chuyện huyên náo suốt chặng đường từ trường về tới nhà.

Mỗi ngày như mọi ngày, không quản ngày đêm, không ngại mưa nắng, người cha già vẫn tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cơn. Các con của ông Hiệp có những bé được đón về nuôi khi mới vừa lọt lòng, cho nên ngay cả những bước đi đầu đời của các con đều có sự dìu dắt của ông. Tình yêu của các con dành cho ông cũng không thể đong đếm được.

Đã 7 năm trôi qua, Mái ấm Thiên Thần đã trở thành ngôi nhà chung của gần trăm trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không gia đình. Nơi đây, hơn cả một gia đình, các con của ông Hiệp được đi học như bao đứa trẻ đồng trang lứa, được vui chơi và trải nghiệm tuổi thơ, còn được ông giảng dạy nhiều điều bổ ích, nhiều kỹ năng giúp ích cho các con trong cuộc sống hàng ngày.

Chính tình yêu, sự tận tụy chân tình của ông Hiệp, đã thuyết phục các thành viên trong gia đình, vợ và 2 con cũng sát cánh bên ông. Để mở rộng mái ấm Thiên Thần, đón nhận thêm nhiều đứa trẻ lang thang cơ nhờ, gia đình ông Hiệp đã đồng thuận đầu tư thêm hàng trăm tỷ để xây dựng kiên cố khu nhà ở, sinh hoạt cho các con. Đó là chưa kể rất nhiều chi phí cho các con ăn học mỗi ngày. Gia đình ông Hiệp cũng không tiếp nhận bất cứ nguồn hỗ trợ nào khác.

Chia tay chúng tôi, ông Hiệp cũng không ngại chia sẻ, tới đây, toàn bộ khuôn viên này sẽ không đơn thuẩn chỉ là một mái ấm nhỏ nhoi, mà sẽ là một ngôi nhà chung chứa đựng cả thế giới yêu thương, cả bầu trời mơ ước của các con ông. Và tất nhiên, những thiên thần này sẽ không bao giờ quên tấm lòng của người cha khai sinh ra mái ấm này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-cha-cua-gan-90-tre-mo-coi