'Người cha Hà Lan' của trẻ em nghèo ở Mái ấm tình hồng

Từ đất nước Hà Lan xa xôi, suốt 16 năm nay, ông Hans Victor Selder (hơn 80 tuổi) đã dành tình cảm đặc biệt với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Mái ấm tình hồng ở TP. Đông Hà.

Ông Ngô Quang Mành (bên trái), Giám đốc Trung tâm Mái ấm tình hồng tặng hoa tri ân ông Hans Victor Selder - Ảnh: THANH LỘC

Nguyên vẹn tình yêu 16 năm

Dù hoạt động rất bình lặng, nhưng với sự nhẫn nại của mình, suốt nhiều năm qua, ông Hans Victor Selder (quốc tịch Hà Lan) được biết đến là người rất tâm huyết với đất nước và con người Việt Nam. Ông được cho là đã có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và là cầu nối hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan.

Theo tìm hiểu của người viết, trước đây, ông Hans từng công tác ở một tổ chức phi chính phủ, nhiều lần đến Việt Nam và Quảng Trị. Khi không còn hoạt động ở tổ chức đó nữa, ông Hans trở về Hà Lan với nhiều trăn trở về những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà ông đã gặp ở Quảng Trị. Thế là người đàn ông có tên thân mật là “Noy” đã thành lập tổ chức KoDFoundation kind onder dak do ông làm chủ tịch để tài trợ cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mái ấm tình hồng ở TP. Đông Hà.

Ông Ngô Quang Mành (bên trái), Giám đốc Trung tâm Mái ấm tình hồng tặng hoa tri ân ông Hans Victor Selder -Ảnh: THANH LỘC

Ông Ngô Quang Mành, Giám đốc Trung tâm Mái ấm tình hồng cho biết, nếu không có sự đóng góp to lớn của tổ chức KoD-Foundation kind onder dak nói chung và cá nhân ông Hans Victor Selder nói riêng thì sẽ khó duy trì hoạt động của trung tâm này nhiều năm qua. Bởi trung tâm được thành lập năm 1997, đi vào hoạt động năm 1998, được Hội Chữ thập đỏ Hà Lan tài trợ ở giai đoạn 1998 - 2004. Từ năm 2004, UBND TP. Đông Hà đứng ra tài trợ một phần kinh phí và đến năm 2007 thì ông Hans Victor Selder...xuất hiện.

“Kinh phí hằng năm của trung tâm khoảng 700 triệu đồng thì từ năm 2007, ông Hans Victor Selder tài trợ trung bình mỗi năm 250 triệu đồng”, ông Mành đưa ra những con số ngắn gọn như minh chứng mạnh mẽ cho vai trò của ông Hans ở trung tâm này.

Với nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”- phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho ông Hans Victor Selder. Như một sự trùng hợp thú vị, năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (1973-2023).

Đều đặn 16 năm nay, ông Hans cần mẫn gom góp những khoản tiết kiệm của mình, những khoản ủng hộ của con cái, họ hàng, bè bạn...rồi gửi về Việt Nam với mong mỏi những đứa trẻ mà ông chưa từng biết mặt, biết tên được nuôi dạy, được ăn uống, được sống đàng hoàng.

Tâm hồn tôi đã ở lại Việt Nam”

Ngày 29/4/2023, dù đã rất cao tuổi, sức khỏe cũng rất yếu, nhưng ông Hans vẫn sang Việt Nam. Đây có thể coi như chuyến đi cuối cùng của ông tới Việt Nam như lời ông nói trong cuộc nói chuyện ấm cúng ở Trung tâm Mái ấm tình hồng dạo đó. Nhưng thực tế, kể cả sức khỏe không cho phép để thăm lại mảnh đất này thì tình cảm, tâm hồn của ông vẫn ở đây.

Nói như ông Mành thì rất nhiều thế hệ trẻ em thiệt thòi được nuôi dưỡng, được lớn lên ở trung tâm này đã xem ông Hans là một người cha. “Dù các cháu chưa có cơ hội để gần gũi, tiếp xúc nhiều với người cha ở miền đất của những chiếc cối xay gió, xa xôi tận trời Âu, nhưng sâu thẳm trong trái tim, các em đều hiểu, chỉ có những người cha mới đủ lòng bao dung, tình thương để lo cho con cái đủ đầy cả tinh thần, vật chất”, ông Mành chia sẻ.

Ông Hans Victor Selder luôn có những trăn trở với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quảng Trị-Ảnh: THANH LỘC

Hơi buồn một chút bởi sau chuyến đi này, Quỹ KoD-Foundation kind onder dak của ông Hans sẽ đóng lại. Điều này, một lần nữa lại làm ông trăn trở như 16 năm về trước. “Tôi không biết nếu không có tôi, Mái ấm tình hồng này sẽ ra sao. Tôi hiểu thực tế rằng mình đã già và khó có thể cáng đáng được hoạt động của quỹ, để lo cho bọn trẻ. Vì thế, tôi cố ý mang bạn bè và con cái đi cùng chuyến đi này để hy vọng mọi người sẽ thay tôi tiếp tục vận động, quyên góp, hỗ trợ cho các em nhỏ. Giá mà có thể nhân lên cho tất cả các bạn tôi, những người cùng nỗ lực cho Mái ấm tình hồng”, ông Hans chia sẻ.

Trong xúc động, ông Hans đã gửi lời cảm ơn đến những thầy cô, bảo mẫu ở trung tâm đã thay ông và bạn bè của ông ở Hà Lan chăm sóc, nuôi dưỡng các em học sinh. “Xin mọi người đừng quên tôi”, ông Hans đã nói vậy trong lời cuối của mình.

Nguyễn Phúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nguoi-cha-ha-lan-cua-tre-em-ngheo-o-mai-am-tinh-hong/183380.htm