Người cha ngáo đá và tội ác khó dung

Nữ sinh dùng chất xyanua đầu độc cha lãnh án chung thân Người thân gạt nước mắt xin giảm án cho đứa con tội lỗi

Trước vành móng ngựa, N. (SN 1992) khóc lóc, xin lỗi vợ con và mong nhận mức án cao nhất để chuộc tội tày trời đã gây ra với cô con gái 6 tuổi. Nhưng tất cả đều quá muộn...

4,9kg ma túy đá là tang vật trong một vụ án mà Công an tỉnh triệt phá giữa tháng 5/2022. (Ảnh minh họa)

4,9kg ma túy đá là tang vật trong một vụ án mà Công an tỉnh triệt phá giữa tháng 5/2022. (Ảnh minh họa)

“Mẹ ơi, con sợ bố!”

Năm 2015, N. cùng chị T. (ngụ cùng địa phương) kết hôn và nhanh chóng có với nhau 2 đứa con. Hằng ngày N. đi làm tài xế, vợ chăm lo con và nhà cửa. Có vợ trẻ, con ngoan tưởng chừng N. sẽ cố gắng làm ăn để cả nhà có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Nào ngờ N “dính” vào ma túy đá. Từ những lần thử cho biết, rồi chơi thường xuyên, N. thành con nghiện ma túy.

N. thường xuyên mua ma túy về sử dụng và người lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng. Công việc lái xe cũng vì thế mà ảnh hưởng. Thấy chồng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, chị T. dùng mọi biện pháp can ngăn nhưng không được. Bất lực và sợ con ảnh hưởng, chị T. đành gạt nước mắt dắt 2 con về Đồng Nai sống. Từ ngày vợ chồng ly thân, vào thứ Sáu hàng tuần, N. thường chạy lên Đồng Nai chở các con về nhà bố mẹ mình chơi.

Vào một chiều cuối tuần tháng 4/2022, N. theo thói quen mua ma túy đá về cất giấu trong phòng ngủ để sử dụng. Sau khi đón 2 con về nhà bố mẹ, N. bắt đầu “đập đá”. Cơn say khiến N. mụ mị, phần “con” lẫn át phần “người” sai khiến N. thực hiện hành vi dâm ô với cô con gái 6 tuổi. Gây ra tội tày trời với con, N. không dám đối mặt với sự thật nên căn dặn con không được kể với ai. Sau hôm kinh hoàng đó, con gái N. không dám gần với cha.

Không có tội ác nào có thể che giấu. Trong một lần ngồi xem phim cùng mẹ, thấy cảnh phim người cha chăm sóc, mua đồ ăn cho con, con gái thủ thỉ với mẹ: “Con muốn có một người cha tốt như trong phim”. Ôm con, chị T. cố phân trần, cố cho con hiểu về việc N. vẫn thương yêu con dù bố mẹ không sống với nhau. Cô con gái ngây thơ, lắc đầu: “Bố không thương con. Con sợ bố”. Thấy lạ, chị T. gặng hỏi thì cô bé kể lại chuyện khủng khiếp.

Nuốt nước mắt đau đớn, chị T. đến công an trình báo.

Ma túy đá, nguồn cơn của nhiều tội ác.

Xin nhận mức án cao nhất để chuộc tội

Phiên xét xử N. về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” diễn ra trong nước mắt và xót xa. Bị cáo khóc, vợ bị cáo khóc, mẹ bị cáo khóc và tất cả những người tham gia phiên xử đều đau đớn, xót xa về tội lỗi của bị cáo. Ngay cả đến lúc ra tòa, N. vẫn không thể nhớ được việc làm của mình với con khi nào và bao nhiêu lần. “Chơi ma túy đá xong bị cáo không nhớ nổi hành động của mình. Chỉ khi có lời khai của con với công an thì bị cáo mới biết xảy ra vụ việc”, N. òa khóc.

Tới dự tòa, bà L. (mẹ bị cáo) ngồi ở hàng ghế cuối, ôm mặt khóc từ đầu cho tới cuối phiên xử. Bà không dám tin con mình lại có thể gây ra chuyện động trời đến vậy. “Nghe chuyện nó gây ra với con, tôi điếng người, không dám nghĩ tới…”, bà L. bỏ dở câu nói nghẹn khóc.

Mặc dù đau đớn, tủi hổ nhưng tại tòa, chị T. vẫn xin HĐXX giảm án cho N. để chồng có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo N. cúi đầu xin lỗi vợ con và gia đình. “Con bị cáo có lẽ sẽ ám ảnh suốt đời về việc bị cáo gây ra. Bị cáo nhận tội, xin chịu mức án cao nhất”, N. òa khóc.

Nhận định hành vi của N. là gây nguy hiểm cho xã hội, trong đó nạn nhân lại là chính con ruột của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo N. 20 năm tù.

Thời gian cách ly khỏi đời sống xã hội rồi cũng qua nhanh nhưng tin chắc bản án lương tâm sẽ dày vò N. suốt phần đời còn lại.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202301/nguoi-cha-ngao-da-va-toi-ac-kho-dung-969018/