Người cha nghèo khóc nghẹn ở sân bay vì nóng lòng về nhìn mặt con gái vừa tử nạn lần cuối

Người cha nghèo nóng lòng muốn về nhìn mặt người con gái không may tử nạn trên đường đi học mà khóc nghẹn giữa sảnh chờ sân bay. Hỏi chuyện mọi người ai cũng không cầm nổi nước mắt.

"Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với"

Nghe câu nói này của người cha khiến nhân viên phòng chờ thương gia của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) lặng người. Cô cũng dần hiểu ra câu chuyện vì sao chuyến bay của anh tận hơn 20h ngày 17/4 nhưng anh có mặt tại phòng chờ từ 17h.

"Anh lại òa khóc..., mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng. Tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có 1 chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới để anh có thể bay sớm nhất để về với con" – nhân viên Công ty SASCO chia sẻ.

Lúc đó, cô nhân viên và một đồng nghiệp ở quầy lễ tân khẩn trương chia nhau 1 người xuống hãng hàng không Bamboo mua ngay vé mới vì chuẩn bị đóng quầy. Người còn lại chạy đi bảo lưu vé còn lại của anh cũng chuẩn bị đóng quầy. Hai người phải làm thật nhanh vì nếu chậm hơn sẽ không thể làm gì được nữa theo nguyên tắc của hãng.

Anh Hải nghẹn giọng khi nhắc về người con xấu số.

Anh Hải nghẹn giọng khi nhắc về người con xấu số.

Người đàn ông trong câu chuyện được chia sẻ là anh Trần Văn Hải (SN 1974, trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Chiều 17/4, khi anh đang làm việc tại Công ty COWIN ở thị xã Thuận An, Bình Dương thì nhận được điện thoại từ người anh vợ thông báo hai người con gái sinh đôi của anh bị tai nạn, một cháu đã không qua khỏi. Nghe tin, anh bỏ dở công việc xin công ty về ngay để gặp mặt con lần cuối.

"Đi xe khách thì không kịp mất. Tôi cố vay mượn được hơn 2 triệu đồng để mua vé may bay về cho kịp. Thương nó quá. Nó là đứa tình cảm, thương tôi nhất. Tuần trước nó mới tâm sự học xong 12 sẽ vào với tôi để học nấu ăn. Nó bảo sẽ được gần bố, được nấu cho bố ăn. Thế mà…" – anh Hải nghẹn giọng.

Hàng xóm, đoàn thể đến chia buồn cùng gia đình.

Ngồi ở sảnh chờ vì nhớ, thương con nên anh Hải cứ khóc. Lúc đó, một người đàn ông lại hỏi thì biết chuyện và hỗ trợ anh 1 triệu đồng. Anh Hải thẫn thờ nói: "Tôi chỉ muốn về với con. Con gái tôi mất rồi. Nới chỉ mới 19 tuổi". Nghe chuyện, một nữ hành khách ở sảnh chờ hỗ trợ anh hơn 3 triệu đồng để mua vé hạng thương gia bay về Vinh sớm hơn 2 giờ đồng hồ so với chuyến bay của của anh để kịp về nhìn mặt con gái lần cuối.

"May có hai cô nhân viên ở sân bay giúp tôi mua kịp vé. Trước khi lên máy bay, hai cô cũng hỗ trợ gia đình tôi 1,5 triệu đồng. Vì quá vội nên tôi quên xin số điện thoại để cảm ơn mọi người. Tôi rất biết ơn mọi người giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn" – anh Hải nói.

Quần quật làm việc cả tuần để nuôi gia đình

Năm 2006, vì cuộc sống khó khăn nên khi 2 đứa con gái sinh đôi của anh Hải tròn 4 tuổi thì anh bàn với vợ vào Bình Dương làm công nhân. Còn người vợ bám đồng ruộng và bốc gạch thuê phụ thêm cho các con ăn học. Năm 2012, gia đình có thêm 1 thành viên mới. Để 3 mẹ con ở nhà đỡ vất vả, anh Hải xin công ty làm thêm cả thứ 7, chủ nhật để có thêm tiền gửi về cho vợ con.

"Lương của tôi chỉ hơn 5 triệu đồng. Với số tiền này không đủ để lo tiền ăn học cho các con. Vì thế, tôi xin công ty làm cả thứ 7, chủ nhật để có thêm tiền gửi về cho gia đình. Làm quần quật cả tuần, ăn uống tiết kiệm thì mỗi tháng tôi cũng gửi về nhà được hơn 3 triệu đồng. Đỡ phần nào gánh nặng cho vợ tôi" – anh Hải kể.

Vợ anh Hải sức khỏe yếu dần khi quanh năm bám đồng ruộng. Hết ở ngoài đồng, mọi người lại thấy chị gồng người đi bốc gạch thuê. "Công việc bốc gạch nặng nhọc lắm. Mỗi lần như vậy, chị ấy được trả công từ 80-100 ngàn đồng. Vất vả, nặng nhọc nhưng cứ thấy xe gạch đến là chúng tôi lại thấy chị. Nhiều hôm nắng nóng, thương mẹ, 2 người con lớn cũng ra phụ" – một người hàng xóm chia sẻ.

Anh Phạm Khắc Xoan (anh vợ anh Hải) kể thêm, Hải làm việc trong Bình Dương đã gần 15 năm nhưng chỉ dịp Tết Hải mới về nhà. Hải có kể, chi phí về quê nhà có khi bằng cả tháng lương nên chỉ về dịp Tết. Xa cách nhưng tối nào Hải cũng dành thời gian gọi điện về cho vợ con. Bé gái thứ 2 của Hải thương bố lắm. Nó hứa học xong cấp 3 sẽ vào với bố. Thế mà vụ tai nạn khiến dự định của bé dở dang.

Hai vợ chồng anh Hải đau đớn khi người con thứ hai bị nạn.

Vụ tai nạn vào chiều ngày 17/4 khiến con gái thứ 2 của anh Hải tử nạn. Thời điểm đó, 2 chị em đang bị bộ đến trên đoạn đường N5 thuộc địa phận Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc thì bất ngờ bị chiếc xe tải chở gas mất lái tông vào. Người con gái đầu bị chấn thương sọ não, gãy xương bánh chè nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ tai nạn, người nhà tài xế rất cầu thị, đến thăm hỏi, động viên gia đình và lo cho bé gái đang điều trị tại bệnh viện. Riêng, tài xế gây ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ.

Ông Trần Văn Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Lâm cho biết, gia đình anh Hải rất éo le. Người chồng bươn chải làm công nhân trong Bình Dương đã gần 15 năm. Còn người vợ ở nhà cũng rất vất vả, chật vật nuôi 3 đứa con. Sau sự việc, các cơ quan đoàn thể của xã đã đến thăm viếng, chia buồn hỗ trợ phần nào cho gia đình vượt qua mất mát này.

Bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, tình trạng bệnh nhân rất nặng, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vợ xương chậu, vỡ xương bánh chè... Với các thương tổn này, bệnh nhân phải điều trị lâu dài và phải phối hợp với nhiều khoa, phòng nên chi phí điều trị sẽ rất lớn.

Anh Hải rưng rưng: "Tôi không thể để mất thêm cháu nữa. Gia đình sẽ cố gắng vay mượn, cầm cố nhà cửa để cứu cháu. Trước tôi xin làm việc cả thứ 7, chủ nhật thì nay tôi sẽ cố xin làm thêm ca đêm để có tiền chữa trị cho con".

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-cha-ngheo-khoc-nghen-o-san-bay-vi-nong-long-ve-nhin-mat-con-gai-vua-tu-nan-lan-cuoi-20210420095958322.htm