Real Madrid hồi sinh muộn màng?

Đánh bại Alaves với tỉ số 4 - 0 là lần thứ 5 liên tiếp thầy trò HLV Zidane giành được chiến thắng trên mọi mặt trận. Đây là điều kiện thuận lợi để Real Madrid chinh phục những mục tiêu còn lại của mùa giải.

Cách đây hơn 1 tháng, khi Real Madrid bị đá văng khỏi Cúp Nhà Vua bởi đối thủ Leganes (thua về chỉ số phụ), chiếc ghế của HLV Zidane đã bị lung lay dữ dội. Bên cạnh nỗi buồn ở sân chơi Cúp Nhà Vua, tại đấu trường La Liga, đội chủ sân Bernabeu cũng còn rất ít hy vọng để cạnh tranh chức vô địch với Barcelona (thời điểm đó thua tới 19 điểm).

Trong tình cảnh như vậy, ban lãnh đạo Real Madrid đã tính tới phương án sa thải vị chiến lược gia người Pháp. Và mốc thời gian được ấn định chính là sau trận lượt về vòng knock-out với PSG (7/3). Nghĩa là, nếu đội bóng Hoàng gia không thể giành tấm vé đi tiếp, HLV Zidane sẽ bị “trảm”.

Mọi chuyện tưởng như đã hết hy vọng với HLV có biệt danh Zizou thì suốt mấy tuần vừa qua Real Madrid lại liên tục giành được những chiến thắng quan trọng. Tại sân chơi La Liga, đội chủ sân Bernabeu mang về 12 điểm tối đa qua 4 trận đấu (Sociedad, Betis, Leganes, Alaves). Khoảng cách giữa họ với kình địch Barcelona được rút ngắn từ 19 điểm xuống còn 14 điểm.

HLV Zidane từng chịu rất nhiều áp lực vì sự sa sút của Real Madrid. Ảnh: Internet

HLV Zidane từng chịu rất nhiều áp lực vì sự sa sút của Real Madrid. Ảnh: Internet

Đặc biệt, chiến thắng 3 - 1 trước PSG trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League, diễn ra hôm 14/2 có ý nghĩa vô cùng lớn. Với khoảng cách 2 bàn có được trước đối thủ, Real Madrid đang nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết. Qua đó, tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch mà họ giành được ở mùa giải năm ngoái.

Suốt 1 tháng qua, thầy trò HLV Zidane đã chứng tỏ được sự hồi sinh mạnh mẽ của mình. Real Madrid đã trở lại đúng với vị thế của một bậc đế vương. Tuy nhiên, có một câu hỏi được các nhà chuyên môn đặt ra là: Sự hồi sinh của Los Blancos ở giai đoạn này, liệu đã quá muộn màng hay chưa? Câu trả lời là: Chưa hoàn toàn.

Khách quan mà nói, tại đấu trường La Liga, cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của thầy trò HLV Zidane là gần như không còn, khi họ kém Barcelona tới 14 điểm trong khi mùa giải chỉ còn đúng 13 trận đấu nữa là hạ màn. Với phong độ của “gã khổng lồ xứ Catalan” như hiện nay, hy vọng để Real Madrid tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục là điều bất khả thi.

Sự tỏa sáng của Ronaldo (7) giúp Real Madrid hồi sinh mạnh mẽ. Ảnh: Internet

Nhưng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB - Champions League, đội chủ sân Bernabeu lại còn nguyên cơ hội. Việc không còn phải quá căng sức thi đấu ở La Liga sẽ là điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Zidane chinh phục thành công ngôi vương Champions League. Mà đẳng cấp và cái duyên của Real Madrid ở sân chơi này như thế nào thì chẳng cần phải đề cập thêm nữa.

Cho nên, sự hồi sinh của Los Blancos ở giai đoạn hiện nay vẫn chưa thực sự quá muộn màng, ít nhất là ở đấu trường Champions League. Cứ thể hiện đúng phong độ như trong trận đấu lượt đi vòng knock-out với PSG, chức vô địch thứ 13 sẽ nằm trong tầm tay của HLV Zidane và các học trò. Dẫu sao thì thà muộn vẫn còn hơn không./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/real-madrid-hoi-sinh-muon-mang-183769.html