Người chồng chém vợ, sát hại con gái 2 tuổi bị ảo giác

Do ảo giác khi sử dụng ma túy kèm theo việc mâu thuẫn với vợ, Lương Văn Hùng vung dao chém chết con gái ruột và chém vợ bị thương. Sau khi gây án, hung thủ tự sát nhưng bất thành.

Ngày 15/3, Phòng cảnh sát hình sự Công An Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Hùng (24 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Hung khí Hùng gây án. Ảnh: Trang Hồ.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ đang tâm sát hại con gái 2 tuổi, chém vợ bị thương nặng rồi chém vào đầu mình để tự sát nhưng bất thành. Nguyên nhân tất cả cũng vì sử dụng ma túy", thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự nói.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng ngày 8/3, Hùng sử dụng ma túy và bị ảo giác. Trong lúc bực tức vì vợ là Moong Mẹ Minh (29 tuổi) đưa thầy cúng về nhà làm vía cho mình, người đàn ông 24 tuổi đã cầm dao quắm chém liên tiếp vào người vợ đang ngủ.

Chị Minh hoảng loạn, bỏ chạy thoát ra ngoài kêu cứu rồi ngất xỉu. Riêng Hùng thấy con gái 2 tuổi khóc liền cầm dao sát hại luôn đứa trẻ rồi tự dùng dao chém vào đầu tự sát.

Lương Văn Hùng khi đang còn nằm điều trị. Ảnh: Trang Hồ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân cùng lực lượng chức năng có mặt, đưa hai vợ chồng Hùng đi cấp cứu, riêng đứa trẻ đã tử vong trước đó.

Sau nhiều ngày nằm viện điều trị, cơ quan điều tra đã lấy lời khai hung thủ. Anh ta khai nhận trước đó được người anh rể cho mấy viên ma túy tổng hợp. Khi sử dụng Hùng thấy có ảo giác bị nhiều con ma đuổi ra khỏi nhà.

Trao đổi với Zing.vn ngày 15/3, bác sĩ Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cho biết sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân Moong Mẹ Minh đã ổn định, trong một vài ngày tới sẽ ra viện.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chong-chem-vo-sat-hai-con-gai-2-tuoi-bi-ao-giac-post826359.html