Người chồng hứa đoạn tuyệt rượu để xin tòa đừng tuyên…ly hôn

Cho rằng chồng thường say xỉn, nhiều lần góp ý nhưng vẫn 'đâu vào đó', chị L đã đệ đơn ra tòa xin ly hôn…

Chị Võ Thị Mỹ L, SN 1982, trú tại TP HCM, trình bày, chị và anh Bùi Tá B, SN 1983, một thuở yêu nhau. Họ hạnh phúc khi đám cưới được tổ chức và đã đăng ký kết hôn vào năm 2012. Những ngày đầu “chung đường”, cả hai chia sẻ, cùng vượt qua cảnh túng thiếu. Hạnh phúc tròn đầy khi đứa con trai đầu chào đời.

Khi mọi thứ tưởng chừng viên mãn thì vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Đó là thời điểm cách đây 3 năm, cũng chỉ tại anh B thường xuyên ăn nhậu, rượu vào là say. Những bữa cơm nguội lạnh vì chờ đợi rồi cả việc chăm sóc chồng mỗi khi anh B bí tỉ khiến chị L mệt mỏi.

Đã vậy, khi có tí men là anh B mắng chửi, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Chị nín nhịn nhiều nhưng tuần nào cũng vậy, cảnh nhà ồn ĩ khiến người vợ này xấu hổ với hàng xóm. Nhận thấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị L quyết định nộp đơn ra tòa xin được ly hôn chồng.

Ảnh (st) minh họa

Chị nói, cũng đã nghĩ nát nước. Nhưng nếu cứ kéo dài cuộc sống ngột ngạt ấy, không chỉ chị mà đứa con cũng sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh người bố rượu chè. Như chị L trình bày, hai người có một con chung, SN 2014 và nếu ly hôn, chị L yêu cầu được trực tiếp nuôi con, không buộc chồng phải cấp dưỡng. Trong khi đó, anh B nói, vẫn còn tình cảm và không muốn vợ chồng chia lìa.

Một lần nữa, được tòa hỏi, chị L vẫn giữ quan điểm. Người phụ nữ nhắc lại rằng, chồng nói vậy nhưng không tu tỉnh. Cứ rượu vào là vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn. Sau khi chị khởi kiện đề nghị ly hôn, anh B có chút thay đổi, nhậu ít hơn nhưng vẫn chưa cai hẳn. Họ vẫn xảy ra cự cãi. Người phụ nữ này thừa nhận, ngoài việc này thì không có mâu thuẫn nào khác. Hai vợ chồng không có tài sản chung gì đáng giá nên không yêu cầu tòa phân xử.

Trả lời tòa, người đàn ông này tỏ ra rầu lòng. Anh B nhất mực không chịu ly hôn. Bị đơn bày tỏ, vẫn yêu vợ con và tha thiết mong vợ nghĩ lại mà cùng đoàn tụ, nuôi con chu đáo. Người chồng cũng hứa không nhậu, không uống rượu.

Anh còn chia sẻ về công việc. Do làm thợ xây từ sáng tới tối nên ít có điều kiện chăm con. Giờ, anh ngộ ra nhiều điều, cam đoan sẽ dành thời gian cuối tuần cho gia đình. Còn nếu tòa vẫn tuyên ly hôn, anh B nhường cho vợ chăm sóc và sẽ cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng.

Đại diện VKSND bày tỏ quan điểm, mâu thuẫn vợ chồng chưa trầm trọng, mục đích hôn nhân còn đạt được, đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị L về việc ly hôn với anh B.

HĐXX nhận định, cuộc hôn nhân giữa hai người là hợp pháp. Luật Hôn nhân và gia đình nêu rõ, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau; cùng chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Tại tòa án, tuy chị L vẫn yêu cầu ly hôn nhưng anh B đã nghĩ lại, hết lời mong vợ cho cơ hội hàn gắn quan hệ vợ chồng. Anh B hiểu và thông cảm với những vất vả của vợ, cam kết bỏ rượu. Người chồng mong vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và cùng chăm sóc con.

Điều này chứng tỏ, anh có thiện chí hàn gắn quan hệ vợ chồng. Bản thân người chồng nhận ra lỗi lầm của mình, cam kết khắc phục, không tái hiện lỗi lầm đã mắc phải. Hơn nữa, con chung còn nhỏ, cần có sự quan tâm, chăm sóc của cha và mẹ để con có đầy đủ điều kiện phát triển toàn diện.

Ngoài ra, phía chị L cũng xác định, ngoài mâu thuẫn về việc ăn nhậu của chồng thì vợ chồng không còn xích mích nào khác. Người vợ cũng không chứng minh được anh B có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Do đó, TAND không chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị L.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-chong-hua-doan-tuyet-ruou-de-xin-toa-dung-tuyen-ly-hon-107548.html