Người chụp 'chuyện côn trùng baby'… cho tuổi thơ

''Tôi không viết được thơ, vẽ được tranh… thì tôi chụp ảnh côn trùng baby cho con gái tôi xem''. Nhà nhiếp ảnh Đinh Công Thủy tâm sự như thế.

Uốn dẻo, tiết mục xem miễn phí. Ảnh Đinh Công Thủy.

Có vài lần từ Hà Nội lên xứ Tuyên, tôi bước vào nhà của Đinh Công Thủy mà thấy cửa mở toang. Vốn quen biết đã lâu, tôi cứ vào mà chẳng hỏi ai, hay đúng hơn chẳng có ai mà hỏi.

Ngồi một lúc, mới nhận ra chủ nhà đang cắm cúi chụp cái gì đó trong vườn. Lại xem, thì ra anh đang say mê quan sát và chụp những con côn trùng. Hoặc có vài lần, đang đi trên đường núi, tôi cũng thấy anh đỗ lại, lấy máy ra chụp con ong cái kiến…

Gặm bánh đa. Ảnh Đinh Công Thủy.

Nhiếp ảnh Đinh Công Thủy có những tác phẩm chụp thiên nhiên như ruộng bậc thang, mấy núi, thung lũng… nghĩa là ‘’đối tượng chụp’’ lớn như vũ trụ. Nhưng có một mảng anh say mê, lao tâm khổ tứ nhiều, đó là chụp côn trùng, mà lại là những con côn trùng baby, nghĩa là côn trùng mới ra đời…

Đội lính kèn thiếu nhi. Ảnh Đinh Công Thủy.

Tôi cũng thấy thú vị khi nghĩ về các đối tượng chụp của anh, cái lớn như ‘’kỳ đại vô ngoại’’, và cái nhỏ như ‘’kỳ tiểu vô nội’’. Hỏi anh, anh bảo:

‘’Tôi có hai đứa con gái. Tôi không biết làm thơ hay vẽ tranh cho chúng xem… thì tôi chụp côn trùng cho chúng ngắm. Chụp côn trùng cũng làm tôi nhẹ nhõm khi công việc ngoài đời quá căng thẳng…’’

Tôi cũng quen biết một số người chụp ảnh, nhưng chưa thấy ai nói như thế.

Chả ai chơi với em. Ảnh Đinh Công Thủy.

Đúng là chụp ảnh côn trùng là ‘’hướng về đối tượng bé’’, theo cả hai nghĩa, đối tượng chụp và đối tượng xem ảnh.

Tôi còn nhớ, khi còn thơ ấu, tôi chạy trên đồi nơi sơ tán, chẳng sợ gì bom đạn hay máy bay, rình xem chuồn chuồn, châu chấu, bọ ngựa… rồi về tìm sách đọc về chúng. Tuổi thơ ngập tràn thiên nhiên đó đã giúp tôi nghĩ về nhiều nét trong trẻo, tràn đầy hiểu biết và tình thương với thế giới sống bé nhỏ.

Và chắc là các con gái anh, hay những đứa trẻ có duyên được xem những bức ảnh anh chụp, cũng hạnh phúc giống như tôi hồi nhỏ.

Lớp chồi nhé, sang năm lên lớp lá. Ảnh Đinh Công Thủy.

Đinh Công Thủy thường chụp thế giới những côn trùng baby đó theo phong cách kể chuyện, chứ không theo phong cách tả.

Nghĩa là anh ngồi hàng buổi, xem những con côn trùng đó đi lại, làm những gì chúng thường làm. Rồi sau đó chọn một khoảnh khắc bấm máy để lưu lại câu chuyện của ‘’chúng’’.

Bởi thế, trong những bức ảnh đó, các côn trùng baby đều đang mải miết làm những việc riêng tư, với nhiều động tác, hay thậm chí biểu cảm qua mắt, qua thân thể… những gì đó thật lạ lùng, mang dáng vẻ tò mò, ngây thơ…

Đi học cũng có lúc đánh nhau chứ. Ảnh Đinh Công Thủy.

Đinh Công Thủy tâm sự: ‘’Tôi viết thơ và văn xuôi như cái nảy ra trong thế giới người lớn, nặng nề phức tạp’’.

‘’Nếu có nghệ thuật nào tốt đẹp dành cho tuổi thơ, với tôi, chỉ nên là nhiếp ảnh chụp thế giới côn trùng’’.

‘’Bài thơ trong trẻo thiện lành mà tạo hóa bày ra khắp mọi nơi xung quanh ta… Ta nhìn thấy, nghe thấy, liền lấy máy ra nắm bắt khoảnh khắc của câu chuyện đó, bài thơ đó…’’.

‘’Tôi từng nhìn vào mắt con tôi, khi các cháu ngắm những bức ảnh tôi chụp côn trùng, tôi cũng thấy sao giống với mắt những con côn trùng baby đang nhìn tôi qua ống kính đến thế…’’.

Đi siêu thị mua đồ giúp ba mẹ. Ảnh Đinh Công Thủy.

Và chính tác giả của những bức ảnh côn trùng cũng bị thế giới nhỏ bé đó cuốn hút. Thế giới ấy khiến cho đôi mắt đã mệt mỏi vì tháng năm của một người đã trưởng thành như anh, chợt trong lại.

Anh chụp lại, kể lại giấc mơ về tuổi thơ của mình. Và cho tuổi thiếu nhi, những bức ảnh đó không phải giấc mơ, mà là một hiện thực, kỳ diệu, thiêng liêng, và thần tiên...

Hàn Thủy Giang.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tác giả nhiếp ảnh Đinh Công Thủy gửi các em thiếu nhi vài bức ảnh về thế giới của các bạn nhỏ xung quanh các em. Chúng ta cùng xem nhé.

Rủ nhau ra sông chơi. Ảnh Đinh Công Thủy.

Em bé con nhà võ. Ảnh Đinh Công Thủy.

Em bé uống sữa. Ảnh Đinh Công Thủy.

Lạc đường về nhà... Ảnh Đinh Công Thủy.

Em là cô bé trong khung cửi. Dệt lụa quanh năm với mẹ già. Ảnh Đinh Công Thủy.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/goc-nhin-van-hoa/nguoi-chup-chuyen-con-trung-baby-cho-tuoi-tho-3404029/