Người có tự trọng đừng bao giờ ăn bún chửi và tranh cãi 'miếng ăn là miếng nhục'

Mới đây câu chuyện bún chửi lại được đưa ra thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhưng lần này có vẻ gay gắt hơn khi nhiều ý kiến cho rằng 'người có tự trọng đừng bao giờ ăn bún chửi'.

Bún chửi Ngô Sĩ Liên và tranh cãi "miếng ăn là miếng nhục"

Bún chửi Ngô Sĩ Liên lại bị lôi ra bàn tán.

Bún chửi Ngô Sĩ Liên lại bị lôi ra bàn tán.

Bún chửi Ngô Sĩ Liên là cái tên quá quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội. Thậm chí chẳng cần gõ đầy đủ tên quán ăn, chỉ cần gõ “bún chửi” trên thanh tìm kiếm của Google sẽ ra hàng loạt kết quả về quán bún nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng này. Câu chuyện về quán bún chửi với “đặc sản” là bà chủ quán luôn buông lời khó nghe miệt thị khách từng được kênh truyền hình CNN giới thiệu vào tháng 9/2016, từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Khi nhắc đến bún chửi Ngô Sĩ Liên, lập tức xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên tranh cãi tại sao bún chửi vẫn đông khách, tại sao mọi người vẫn có thể ăn ngon miệng khi bị đối xử như thế. Trong khi đó bên kia thì cho rằng chửi là “thương hiệu” của quán, ở Hà Nội thì đây là quán bún dọc mùng ngon nhất.

Mới đây trên một diễn đàn về ẩm thực, câu chuyện bún chửi lại một lần nữa được đưa ra thảo luận. Lần này có vẻ gay gắt hơn khi một thực khách đến quán bún chia sẻ cảm giác “sốc toàn tập” vì bị chủ quán “xỉa xói bằng những từ vô văn hóa”. Cụ thể, người này cùng một người bạn khác giới đến quán bún chửi và hỏi có lên ngồi ở tầng 2 được không. Nhân viên của quán trả lời rất bình thường rằng quán không bán tầng 2. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bà Thảo – chủ quán bún chửi không liếc mắt nhìn hai khách rồi nói: "Ra nhà nghỉ mà ăn. Ở đây đ* có chỗ nghỉ. Ra nhà hàng nhà nghỉ mà vừa ăn vừa nghỉ vừa nằm". Không dừng lại ở đó, bà chủ quán tiếp tục đuổi khách với những câu từ rất chợ búa và khó có thể chấp nhận.

Câu chuyện bức xúc về bún chửi Ngô Sĩ Liên đang được chia sẻ rầm rộ trong cộng đồng mạng.

Người khách này thực sự sốc vì những lời tục tĩu và vô văn hóa của chủ quán bún chửi.

Kết thúc bài chia sẻ câu chuyện đầy bức xúc này, người khách này viết: “Thiết nghĩ tại sao một thứ chợ búa, vô văn hóa như vậy vẫn có thể tồn tại được giữa đất thủ đô tự hào nghìn năm văn hiến đến vậy? Người ta mong đợi gì khi đến đây? Một bát bún ngon? Hay những câu chửi bới tục tĩu để thỏa mãn lòng tò mò về thứ ‘đặc sản’ này của Hà Nội?”. Và cuối cùng chốt lại “người có tự trọng đừng bao giờ ăn bún chửi”.

Dĩ nhiên, ai cũng tin câu chuyện của vị khách trên bởi bún chửi Ngô Sĩ Liên đã quá nổi tiếng bởi “thương hiệu” chửi thực khách của mình. Nhiều khách từng đến đây ăn cho biết cũng chứng kiến nhiều cảnh tương tự, chủ quán dùng lời tục tĩu, vô văn hóa chửi khách nhưng kỳ lạ là ít khi thấy ai đứng lên mà vẫn thưởng thức bún như không có chuyện gì xảy ra.

Câu chuyện về quán bún chửi khách như “hát hay” nhưng vẫn đông khách đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Bài đăng này được chia sẻ rộng rãi và thu hút đến gần 10 nghìn lượt bình luận, chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm “đau thương” tương tự.

Thế nhưng thắc mắc về chuyện chủ quán coi thường thực khách như vậy mà vẫn đông người đến ăn thực sự chưa có lời giải đáp.

“Tại sao nó vô văn hóa mà vẫn tồn tại?

Có lẽ vì mọi người hay có suy nghĩ "đấy ko phải việc của mình", chỉ khi nào chính bản thân mình bị chủ quán chửi bằng những lời khó nghe thì mới thấm thía.

Miếng ăn là miếng nhục à hay sao mà phải khổ, quán ko thiếu khách nhưng mình cũng thiếu gì sự lựa chọn?

Nếu những sự vô văn hóa như thế mà vẫn còn được ủng hộ thì liệu có phải là toàn khách đã quen với môi trường đấy không? Ngồi nghe chửi (kể cả là chửi người khác) mà vẫn nuốt được??? Thực sự là khó hiểu”, một bình luận đáng chú ý của người dùng mạng thu hút nhiều lượt thích.

Câu chuyện về bún chửi Ngô Sĩ Liên có lẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Có lẽ nó chỉ kết thúc khi tất cả chúng ta nhận thức được rằng mình bỏ tiền ra để mua dịch vụ, thì cũng cần được nhận sự phục vụ tương xứng, ít nhất là sự tôn trọng.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-co-tu-trong-dung-bao-gio-an-bun-chui-va-tranh-cai-mieng-an-la-mieng-nhuc-80321.html