Người cuối cùng khoét tường trốn khỏi trại giam đã ra đầu thú

Sau 3 ngày khoét tường trốn khỏi trại tạm giam, Quân biết không thể trốn thoát nên đến cơ quan công an đầu thú.

Rạng sáng 8/12, Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đến Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đầu thú về hành vi Trốn khỏi nơi giam, giữ.

Ba ngày trước, Quân bị Công an tỉnh Kiên Giang ra lệnh truy nã vì khoét tường trốn khỏi Trại tạm giam Công an Kiên Giang (còn gọi là Trại giam Cầu Ván, ở TP Rạch Giá).

Quân tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tân.

Cùng bỏ trốn với Quân vào rạng sáng 5/12, còn có Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, quê TP.HCM). Trong đó, Hân đang mang án 12 năm tù về Giết người, bị tòa tuyên vào tháng 9/2018. Quân và Minh đang bị tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khuya 5/12, Minh và Hân bị cảnh sát bắt giữ khi trốn đến TP Long Xuyên, An Giang.

Làm việc với cảnh sát, Hân và Minh khai khoảng 2h ngày 5/12, họ cùng Quân đào chân tường của trại tạm giam để bỏ trốn. Ba người sau đó thuê taxi đến TP Long Xuyên (An Giang) rồi chia thành 3 hướng để đi.

Do không có tiền nên Hân đón taxi để về quê xin tiền người thân thì bị trinh sát bắt giữ tại phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên) vào đêm 5/12. Vài giờ sau đó, Minh cũng bị cảnh sát khống chế tại An Giang.

Công an phường An Khánh (màu đỏ), nơi Quân đến đầu thú. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-cuoi-cung-khoet-tuong-tron-khoi-trai-giam-da-ra-dau-thu-post898760.html