Người cựu binh giàu nghị lực

Được đi tham quan vườn cây trái phủ xanh cả một quả đồi rộng hơn 3ha, những bờ ao được xây dựng từ những tảng đá thẳng tắp cùng những chuồng trại kiên cố;

Được đi tham quan vườn cây trái phủ xanh cả một quả đồi rộng hơn 3ha, những bờ ao được xây dựng từ những tảng đá thẳng tắp cùng những chuồng trại kiên cố; hàng trăm gốc tiêu, lòn bon, cau nằm trên đồi đang sai quả, quanh gốc được rào chắn bằng những tảng đá giữ ẩm rất cẩn thận... chúng tôi vô cùng khâm phục ông Nguyễn Hữu Dũng (60 tuổi, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước, Quảng Nam)-một thương binh mất một tay, một chân. Để minh chứng cho sức khỏe, sự khéo léo của mình, ông Dũng dùng 2 tay kẹp 1 tảng đá lớn nhấc bổng lên rồi cười nói: "Mình làm quen rồi nên công việc này thấy rất bình thường, những tảng to hơn tôi còn vác lên được nữa là...". Sau nhiều năm cất công gầy dựng, ông Dũng đã xây dựng được một trang trại vườn - ao - chuồng với tổng diện tích hơn 3ha. Hiện tại, 2ha keo, hơn 300 gốc tiêu, lòn bon, cau và hàng trăm con gà, heo đã cho thu hoạch mỗi năm hơn 200 triệu đồng...

Ông Nguyễn Hữu Dũng có thể làm những việc rất nặng dù chỉ còn 1 tay và 1 chân.

Ngồi nghỉ chân tại vườn tiêu, ông Dũng tâm sự: sau 3 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, năm 1985 ông về lại địa phương. Không may, trong một lần làm vườn đạp trúng quả bom bi khiến ông Dũng bị cụt 1 tay, 1 chân cùng nhiều mảnh bom găm vào người. Từ đó ông Dũng không thể làm được những công việc nặng nhọc. Sau đó, một lần khi đang phát dọn cây vườn, ông bị một đoạn cây xuyên từ đùi lên bụng nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau lần đó, sức khỏe ông giảm sút trầm trọng, gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai người vợ. Khi đó, việc sinh hoạt của ông gặp rất nhiều khó khăn, phải mất một thời gian dài mới có thể thích ứng. "Lúc đầu tôi rất nản, chỉ biết tìm đến men rượu giải sầu. Sau khi vết thương dần hồi phục, nghĩ đến vợ con, tôi phải cố gắng vượt qua khó khăn để lao động, phụ giúp vợ chăm lo cho các con. Là người lính Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt đã tôi luyện cho tôi có thêm nghị lực phấn đấu. Năm 2000, tôi lên khu vực núi gần thác Ồ Ồ khai hoang lập nghiệp. Lập lán trại để che mưa che nắng, mình tôi bắt đầu công việc khai hoang với muôn vàn khó khăn. Nhiều đêm trằn trọc, tôi tự nhủ phải cố gắng hết khả năng của mình để vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế. Lúc đầu, đối với tôi việc gì cũng khó vì chỉ còn 1 chân, 1 tay, những công việc nặng không thể tự mình làm được. Từ đó, buộc tôi phải nghĩ ra cách làm tối ưu để khắc phục và đạt nhiều kết quả thiết thực. Để làm được ao cá, tôi lợi dụng sức nước từ trên đỉnh núi làm trôi đất, sau đó sỉa những tảng đá nhỏ làm bè đưa đi để xây dựng bờ ao giữ nước. Rồi khai hoang, san bằng địa hình để trồng cau, lòn bon, tiêu..."-ông Dũng kể.

Điều khiến ông Dũng vui nhất là đã tiếp thêm động lực cho các con, xem cha làm tấm gương để noi theo mà cố gắng học tập. 3 đứa con gái đầu đã có gia đình, công việc ổn định, còn đứa con trai út tốt nghiệp đại học đang làm cho một Cty lớn ở TP HCM. Hơn 10 năm nay, ông Dũng luôn đạt danh hiệu Nông dân làm kinh tế giỏi của xã. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm nhiều công việc như Chi hội phó CCB thôn Thanh Khê, tổ trưởng tổ đoàn kết 37. Ông Nguyễn Hoàng Tho (thành viên Chi hội CCB thôn Thanh Khê) cho biết: "Anh Dũng được người dân nơi đây rất kính trọng và khâm phục. Tuy không còn lành lặn nhưng anh đã gây dựng nên một trang trạng quy mô như vậy. Là người bình thường, còn nhiều sức khỏe như tôi đến nay vẫn chưa làm được. Nhiều năm tích góp kinh nghiệm, anh Dũng luôn tận tình chỉ dẫn cho người dân những cách làm hay, hiệu quả hơn".

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_194239_nguoi-cuu-binh-giau-nghi-luc.aspx