Người cựu chiến binh hay giúp đỡ người nghèo

Rời quân ngũ, từ Bình Dương, anh Huỳnh Hữu Nghĩa đến thôn 7, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Thời gian đầu gian nan không lường hết, anh phải đi làm mướn đủ nghề, bất cứ việc gì từ dọn rẫy, cuốc lỗ trỉa bắp, trỉa lúa và bỏ hom mỳ, đến việc nhận quay giếng cho thợ đào. Có những hôm hai bàn tay phồng rát, anh cũng phải cắn răng chịu đựng.

Anh Nghĩa cùng vợ kiểm tra sản lượng thu mua mủ cao su. Ảnh: Duy Hiến

Dù khó khăn vất vả đến mấy, anh Nghĩa vẫn không ngừng vượt khó vươn lên. Qua những năm đầu, lao động cực nhọc, anh dành dụm được một số tiền mua đất canh tác. Khi cuộc sống tương đối ổn định, anh lại nghĩ phải làm giàu trên vùng đất mới. Hiện nay, ngoài hàng chục ha cao su, anh còn mở đại lý thu mua mủ và bán phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ bà con với hình thức trả chậm. Anh còn sắm xe tải, xe máy cày chuyên chở phục vụ sản xuất.

Sau 8 năm chở mủ nước đến các nhà máy chế biến, anh Nghĩa đã tìm hiểu về dây chuyền sản xuất và quyết định xây dựng một nhà máy chế biến mủ cao su cạnh đường liên xã ĐT 755, với diện tích 3.000m2, kinh phí đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Từ nhà máy chế biến mủ, anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động tại địa phương, với mức lương 19-20 triệu đồng/tháng.

Để không ảnh hưởng môi trường xung quanh và dòng suối bên dưới, anh Nghĩa đã cho xây dựng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy với 5 hầm bioga và 8 hồ chứa được bố trí từ cao xuống thấp. Cứ đầy hồ, tạp chất lắng lại, tràn qua hồ kế bên, cho đến 7 hồ. Hồ cuối, anh Nghĩa thả cá và trồng rau muống. Cá sống và rau luôn xanh tốt...

Khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, anh Nghĩa không quên những năm tháng khó khăn, để hướng mình làm việc thiện. Chị Thị Minh bị tàn tật, nhà cửa dột nát lại nuôi con nhỏ. Hội Phụ nữ xã hỗ trợ một phần, còn lại anh Nghĩa nhận giúp đỡ để chị Minh sửa lại căn nhà. Anh còn giúp ông Điểu Mớt 2 triệu đồng mua tôn lợp lại mái nhà bị gió lốc; giúp ông Liễu Cương, diện hộ nghèo, 5 triệu đồng và cho mượn thêm 5 triệu đồng không tính lãi; giúp ông Trịnh Phước Hùng, diện hộ nghèo, 4 triệu đồng; giúp chị Thị Brai sinh đôi tiền mua sữa...

Anh Nghĩa còn giúp và vận động các nhà hảo tâm xây tặng ông Điểu Bôn (có vợ bị bệnh ung thư) căn nhà trị giá 54 triệu đồng. Vừa qua cơn giông làm sập nhà bà Thị Khia ở thôn 7, anh Nghĩa cùng cán bộ và nhân dân trong xã, kết hợp Hội Chữ thập đỏ huyện xây cho bà Thị Khia căn nhà trị giá trên 34 triệu đồng. Anh còn ủng hộ tiền, vật tư sửa lại hội trường thôn 7, láng xi măng sân Nhà văn hóa thôn; xây dựng đường liên thôn, làm lại cầu Đăk Ngo, sửa chữa Trường Tiểu học Đoàn Kết bị xuống cấp; ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo; giúp Ban công an xã mua máy vi tính và các công cụ hỗ trợ bảo vệ trật tự an ninh... “Những năm trước, xã có 2 em bỏ học vì gia đình nghèo, không có tiền đóng cho nhà trường. Hội Cựu chiến binh xã đóng góp giúp một em. Em còn lại anh Nghĩa nhận giúp” - Một người dân ở đó cho biết.

Trong đợt Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng phát động xóa nhà tạm cho đồng đội, anh Nghĩa đã đóng góp 10 triệu đồng. Hằng năm, anh ủng hộ 1 triệu đồng cho quỹ. Anh còn đóng góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Và làm “thư ngỏ” gửi trong và ngoài tỉnh hưởng ứng “Tết vì người nghèo” luôn được các tỉnh, thành ủng hộ. Hằng năm, anh còn bán trả chậm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân, tránh cho họ phải vay nóng, cầm cố đất, bán điều non, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số, vào mùa giáp hạt, với số tiền hàng tỷ đồng...

Duy Hiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nguoi-cuu-chien-binh-hay-giup-do-nguoi-ngheo/