Người cựu chiến binh nặng nghĩa tình

Nhiều năm qua, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Sáu (58 tuổi, trú TT Nam Phước. H.Duy Xuyên, Quảng Nam) dành thời gian đi tìm hài cốt những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh. Đặc biệt, ông còn xây dựng Cty TNHH gạch tuy-nen Gia Phú, qua đó giải quyết cho gần 50 lao động, trong đó 37 lao động là thân nhân các CCB sinh sống trên địa bàn.

Nhiều năm qua, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Sáu (58 tuổi, trú TT Nam Phước. H.Duy Xuyên, Quảng Nam) dành thời gian đi tìm hài cốt những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh. Đặc biệt, ông còn xây dựng Cty TNHH gạch tuy-nen Gia Phú, qua đó giải quyết cho gần 50 lao động, trong đó 37 lao động là thân nhân các CCB sinh sống trên địa bàn.

Lễ truy điệu, an táng HCLS diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ H. Thăng Bình chiều 22-7.

Nghĩa tình đồng đội

Chúng tôi gặp CCB Nguyễn Ngọc Sáu trong buổi lễ truy điệu và an táng cho 8 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại nghĩa trang liệt sĩ H. Thăng Bình (Quảng Nam) chiều 22-7. Đó là 8/33 HCLS được Ban liên lạc CCB Trung đoàn 96 Quảng Nam (BLL Trung Đoàn 96) tìm về từ chiến trường Tây Nam Campuchia suốt 6 tháng đầu năm để kịp an táng nhân ngày thương binh liệt sĩ năm nay. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang H. Thăng Bình cùng thân nhân các liệt sĩ.

Thắp xong nén nhang tỏ lòng thành kính, ông Sáu nghẹn ngào tâm sự: "Mỗi lần đưa các anh về nghĩa trang chôn cất tử tế tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Kỉ niệm khiến tôi xúc động nhất là vào dịp này năm 2017, lúc trao HCLS Nguyễn Văn Dũng - chiến sĩ Trinh sát Trung đoàn 96, hi sinh tại chiến trường Tây Nam Campuchia được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ H. Duy Xuyên. Sau 40 năm mong mỏi tin con, người mẹ già 86 tuổi ôm chặt lấy hài cốt con trai khóc nức nở khiến những người có mặt tại buổi lễ vô cùng xúc động". Ngoài ra, mỗi năm, BLL Trung Đoàn 96 còn huy động các tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2017, cùng với chế độ hỗ trợ của nhà nước, BLL Trung Đoàn 96 đã vận động thêm kinh phí hơn 100 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa ở H. Duy Xuyên, trong đó ông Sáu là một trong những người hỗ trợ nhiều nhất.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, năm 1978, Nguyễn Ngọc Sáu tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, hưởng ứng cuộc tổng động viên, ông Sáu cùng người anh trai Nguyễn Ngọc Năm tình nguyện đăng ký tham gia bộ đội. Tháng 10-1978, Sáu được điều động vào chiến trường Đông Bắc Campuchia đánh quân phản động pôn-pốt. Trong trận đánh tại đồi Không Tên (Campuchia), ông bị thương nặng, nhiều mảnh đạn được gắp ra khỏi người nhưng vẫn còn 1 mảnh nằm sâu trong đầu. "Tại chiến trường Campuchia, mỗi ngày chúng tôi phải đánh từ 4-6 trận. Chúng tôi là tân binh, vừa chiến đấu vừa huấn luyện, có rất nhiều đồng chí đã hi sinh. Tôi may mắn được sống, những vết thương nhỏ trên thân thể này làm sao so với máu của những đồng đội đã ngã xuống. Sau khi điều trị 2 tháng, tôi tiếp tục được chuyển vào mặt trận 479, Quân đoàn 4, Quân khu 9"- ông Sáu nhớ lại.

Ám ảnh nỗi nhớ đồng đội, nhiều năm qua, ông Sáu đã tham gia cùng BLL Trung Đoàn 96 đi tìm hài cốt những đồng đội hi sinh. Do sức khỏe không được tốt vì mảnh đạn trong đầu hành hạ những lúc trái gió chuyển trời nên ông Sáu đảm nhận công việc hậu cần. Nói là hậu cần nhưng việc rất nhiều và vất vả. Ông Phạm Đăng Tiến-Phó BLL Trung Đoàn 96 cho biết: "Anh Sáu làm hậu phương chúng tôi rất yên tâm. Tuy đó là công việc hậu cần nhưng rất quan trọng và vất vả. Anh Sáu phải xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân của các liệt sĩ, một công việc không dễ dàng. Có nhiều trường hợp anh Sáu phải chạy đi xác minh ở các tỉnh khác mất cả tháng trời mới xong. Nhờ những đóng góp chung đó mà năm 2017 BLL đã tìm kiếm cất bốc được 124 HCLS. Ngoài ra, công tác tổ chức buổi lễ, lo nơi ăn chốn ở cho các thân nhân được anh Sáu thực hiện rất chu đáo để họ cảm thấy ấm lòng hơn"-ông Tiến tâm sự.

Ông Sáu luôn động viên, giúp đỡ công nhân là người thân các CCB.

Ý chí người lính

Với suy nghĩ "thương binh tàn nhưng không phế", phải vượt qua khó khăn làm giàu bằng chính đôi tay của mình, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Trung ương 2 (Đà Nẵng) năm 1983, ông Sáu trở về địa phương lập cơ sở sản xuất gia công hàng mộc trang trí nội thất. Tích góp được chút vốn liếng, năm 2006 ông quyết định huy động vốn và vay ngân hàng thành lập Cty TNHH gạch tuy-nen Gia Phú với nguồn vốn hơn 14 tỷ đồng. Nhiều lần đứng trước bờ vực phá sản vì chất lượng gạch kém, không tiêu thụ được nhưng ông Sáu đã cố gắng tìm tòi học hỏi, từng bước vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Hiện nay, gạch của Cty được phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bởi chất lượng tốt, uy tín. "Tôi đang lên kế hoạch chuyển sang sản xuất gạch không nung, bởi nguyên liệu cung cấp cho sản xuất gạch tuy-nen đã sắp hết, đó cũng là bước ngoặc rất khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và uy tín của bản thân, tôi tin chắc mình sẽ thành công trên lĩnh lực này"- ông Sáu khẳng định.

Cty TNHH gạch tuynen Gia Phú có diện tích gần 2ha, thuộc Cụm công nghiệp Tây An (H. Duy Xuyên) do ông Nguyễn Ngọc Sáu làm Giám đốc, giải quyết cho gần 50 lao động trong địa bàn, trong đó có 37 lao động là người thân của các CCB. Bà Nguyễn Thị Tố Tâm (52 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam)- vợ một cựu chiến binh tâm sự: "Phần lớn công nhân làm việc ở đây là vợ, con của các CCB. Anh Sáu rất thân thiết với công nhân, thường xuyên thăm hỏi, động viên công nhân. Mỗi lần Cty đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn anh Sáu đều nói: "Nếu không chê công việc bụi bặm thì về Cty tôi làm". Thế là tôi đã gắn bó từ lúc Cty thành lập suốt 11 năm nay. Công việc làm gạch cũng tương đối nặng nhọc nên anh Sáu luôn nhắc nhở: "Khi nào cảm thấy mệt thì phải nghỉ, không được lao động quá sức". Làm ở đây lương tương đối cao, từ 4-5 triệu đồng/1 tháng, chưa kể khoản hỗ trợ thêm của Cty nữa. Từ ngày làm cho Cty, kinh tế gia đình tôi khá hơn, các con được ăn học đến nơi đến chốn. Anh Sáu luôn hết lòng giúp đỡ người dân. Vào dịp lễ, tết Cty đều dành nhiều phần quà cho người nghèo, CCB khó khăn trên địa bàn. Gia đình nào khó khăn ông đều giúp đỡ".

Ngoài việc ở Cty và tham gia BLL Trung Đoàn 96, ông Sáu còn đảm nhiệm nhiều công việc tại địa phương như Trưởng ban Công tác mặt trận, Phó Chi hội Hội cựu chiến binh thôn. Năm 2011, ông Sáu được chọn đi báo cáo thành tích CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở Trung ương. Năm 2017, ông nhận Bằng khen thương binh tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam...

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_192803_nguoi-cuu-chien-binh-nang-nghia-tinh.aspx