Người đàn bà cùng quẫn

Bị suy tim nặng, mới đây lại bị tai biến, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng không giấy tờ tùy thân, không bảo hiểm y tế, không tiền bạc chữa chạy…

Bà Phùng Thị Hợi điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: Như Lịch

Đó là hoàn cảnh bi đát của bà Phùng Thị Hợi, 56 tuổi, tạm trú tại P.9, Q.3, TP.HCM (nhân vật trong bài viết Ước… “đổi mạng” cho con có giấy tờ tùy thân đăng trên Thanh Niên số ra ngày 26.12.2017).

Từ ngày 4.7, bà Hợi được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Trước đó, tại khu trọ, bà bất ngờ ngã từ ghế xuống, chấn thương đầu. Bác sĩ chẩn đoán bà bị tụ máu não, cần phải mổ gấp. Ước tính chi phí điều trị ban đầu khoảng 50 triệu đồng.

Bà Phùng Thị Hợi quê ở xã Nguyên Giáp, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Năm 1978, bà đi thanh niên xung phong rồi ở lại miền Nam. Từ năm 1996, bà bị thất lạc giấy tờ tùy thân nhưng không có điều kiện về quê làm lại. Suốt 20 năm, người mẹ đơn thân này lăn lộn mưu sinh bằng nghề bơm vá, sửa xe trên vỉa hè.

Khoảng hai năm nay, bà phát bệnh suy tim giai đoạn 4, hằng ngày sống chật vật bằng tiền công eo hẹp của Nguyễn Thanh Trọng (27 tuổi), đứa con trụ cột trong gia đình. Anh Trọng từng học tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo Koto và ra làm đầu bếp ở một số nhà hàng. Tuy nhiên, do không có chứng minh nhân dân để bổ túc hồ sơ, nên cuối cùng Trọng đành từ giã công việc đam mê của mình. Hiện anh làm thuê làm mướn, nhiều phen lao đao với các khoản chi phí thuốc thang cho mẹ, tiền trọ, ăn uống…

Trong thời gian bà Hợi nằm viện, anh Trọng phải bỏ việc để chăm sóc mẹ. Anh chạy vạy nhiều nơi, cộng với khoản quyên góp từ hàng xóm, những người quen... mới có được khoản tiền đóng tạm ứng viện phí đợt đầu (gần 9 triệu đồng).

Nước mắt chảy tràn trên gương mặt hốc hác, tuyệt vọng và có phần bấn loạn của Trọng khi anh thổ lộ: “Thực sự tôi không biết phải xoay xở ra sao bây giờ…”.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Phùng Thị Hợi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Hợi trong thời gian sớm nhất.

Như Lịch

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-ba-cung-quan-981355.html