Người dân Bắc Ninh dùng thẻ đi chợ

Để hạn chế việc tiếp xúc, tụ tập đông người, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) áp dụng dùng phiếu đi chợ cho toàn bộ người dân và tiểu thương.

 Sáng sớm, chợ Nhớn - một trong những chợ dân sinh lớn của TP Bắc Ninh vắng vẻ hơn thường ngày. Vải bạt được dùng để quây kín quanh chợ. Chỉ có hai lối ra vào để kiểm soát người dân tới mua sắm.

Sáng sớm, chợ Nhớn - một trong những chợ dân sinh lớn của TP Bắc Ninh vắng vẻ hơn thường ngày. Vải bạt được dùng để quây kín quanh chợ. Chỉ có hai lối ra vào để kiểm soát người dân tới mua sắm.

Để đảm bảo phòng dịch, TP Bắc Ninh triển khai việc sử dụng thẻ ra vào chợ đối với tất cả hộ dân và tiểu thương.

Mỗi hộ được tạm cấp 5 phiếu, áp dụng đi chợ 3 ngày một lần. Giấy ra vào sẽ được đội ngũ an ninh kiểm tra đúng thông tin: ngày đi chợ, tên, địa chỉ… rồi thu giữ lại cẩn thận, phòng khi dịch bệnh xảy ra sẽ tiện cho việc khoanh vùng, truy vết.

Người dân tới chợ đều được kiểm tra thân nhiệt cẩn thận. Với những trường hợp không mang thẻ hoặc có dấu hiệu ho sốt, ban quản lý chợ sẽ yêu cầu họ trở về nhà.

Hàng loạt tấm biển lớn với nội dung yêu cầu người dân đeo khẩu trang được đặt dọc lối đi bên ngoài chợ Nhớn.

Phía trong chợ, cảnh tượng vắng lặng chưa từng có. Các mặt hàng được phép bán ở chợ là thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Nhiều người bán hàng tự trang bị thêm kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Họ cũng tự trang bị gang tay, bình xịt khử khuẩn đúng theo hướng dẫn của ban quản lý chợ.

Một số hộ gia đình sinh sống trong chợ tự làm thêm những sợi dây chắn bằng vật liệu thô sơ để đảm bảo khoảng cách giữa người mua, người bán.

Chị Nguyễn Thị Huyền (TP Bắc Ninh) đeo khẩu trang, đội kín mũ bảo hiểm khi đi chợ đến mức chủ hàng thịt quen thuộc cũng không thể nhận ra chị. “Tôi thấy không khó chịu chút nào. Đội mũ, đeo khẩu trang kín và dùng phiếu đi chợ là những biện pháp phòng dịch rất hữu ích”, chị nói.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một tiểu thương bán hàng gần chục năm ở chợ cho biết: “Chưa khi nào tôi thấy chợ vắng như thế này. Số lượng đậu gia đình tôi sản xuất đem bán cũng giảm đến 80% so với đợt trước dịch”. Chị Hạnh cũng chia sẻ thêm rằng hết dịch, cuộc sống, buôn bán trở lại bình thường là mong mỏi của chị và những tiểu thương còn bám trụ lại trong những khu chợ ở TP Bắc Ninh hiện nay.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-bac-ninh-dung-the-di-cho-post1220498.html