Người dân Bắc Ninh lại bồng con xếp hàng từ 3h sáng chờ xét nghiệm sán lợn

3h sáng nay (19/3), hàng trăm phụ huynh cùng con nhỏ xếp hàng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Hà Nội) để đợi xét nghiệm sán lợn. Cảnh tượng thật buồn não, chua chát và đầy bức xúc. Những vẻ mặt trẻ thơ khiến chúng tôi ám ảnh.

Từ 3h đến 4h sáng 19/3 con số đăng ký khám bệnh đã lên tới gần 300 trẻ.

2h sáng, chị Đỗ Thị Loan ở xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành, Bắc Ninh) đưa con lên viện khám sớm vì không yên tâm ở nhà, sau hơn nửa tiếng chị cùng con trai 4 tuổi đã lên đến nơi.

Nhiều trẻ tiểu học không nằm trong diện xét nghiệm miễn phí tại địa phương nên được bố mẹ đưa ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở Hà Nội khám.

Ngay từ 3h sáng số lượng người xếp hàng đã lên đến vài trăm người.

Đa phần những ai đi cùng gia đình thì người chồng sẽ vào xếp hàng đăng ký cho trẻ nhà mình.

Vì rất sớm, nhiệt độ ngoài trời chỉ 16 độ kèm theo mưa nên trẻ được bố mẹ mặc ấm và cẩn thận.

Sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt mỗi cháu nhỏ. Một phần do đường quá xa và cũng do phải thức dậy sớm hơn so với khung thời gian sinh hoạt.

Cậu bé ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại quay ra vươn vai cho đỡ mệt.

Trong lúc đợi khám, nhiều bé ngủ lịm trong tay người nhà.

Chú Nguyễn Hợp Họa bảo vệ tại Viện cho biết, người dân xếp hàng sớm như này đã được 2 ngày, bình thường viện chỉ khoảng hơn 100 bệnh nhân mà đến mấy hôm trở lại đây con số ấy đã tăng lên hơn rất nhiều lần.

Những đôi mắt ngây thơ "lạc" giữa không gian lạnh rét của Hà Nội.

Anh Vũ Khắc Quý đến từ xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh may mắn hơn khi lấy được phiếu số 1 do có người thân đang nằm tại viện đăng ký cho từ 21h tối hôm trước.

Được biết hôm nay 19/3 viện đã sắp xếp thêm trang thiết bị tại hội trường để phục vụ khám chữa bệnh.

Càng về gần sáng số lượng người đến ngày càng đông.

Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-bac-ninh-lai-bong-con-xep-hang-tu-3h-sang-cho-xet-nghiem-san-lon-a426349.html