Người dân bàng hoàng kể phút xe bồn gây cháy kinh hoàng khiến 6 người chết

Ông Thanh cho biết, vụ cháy xảy ra bất ngờ khi mọi người đang ngủ say nên tất cả đều bị động và mất phương hướng...

Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1970), hộ dân sống tại tổ 2, ấp 3B, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), có nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn cho biết: “Vào khoảng 4h50, trong lúc gia đình tôi đang ngủ say thì tôi giật mình thức giấc vì nghe một tiếng nổ lớn, sau đó có nhiều tiếng kêu la cháy.

Tôi vùng dậy chạy ra phía cửa chính, thấy ngoài đường lửa cháy sáng rực và bốc cao, trong tích tắc ngọn lửa tràn vào của nhà tôi. Tôi liền chạy vào hô hoán các thành viên trong gia đình lập tức mở của sau, thoát ra ngoài.

Sau khi thoát ra, tôi thấy ngọn lừa bốc cao mấy chục mét nên nghĩ chắc nhà mình sẽ bị cháy rụi, nên tôi lấy khăn ướt bịt mũi quay vào nhà lấy giấy tờ quan trọng mang ra ngoài. Lúc đó trong nhà hơi nóng rất khủng khiếp…”.

Ông Thanh kể lại phút xe bồn gây cháy kinh hoàng khiến 6 người chết

Ông Thanh kể lại phút xe bồn gây cháy kinh hoàng khiến 6 người chết

Ông Thanh cũng cho biết, vào thời điểm đó mọi người đang ngủ say nên khi xảy ra sự việc bất ngờ khiến mọi người bị động và mất phương hướng, cũng may nhà ông có cửa thoát đằng sau nên mọi người mới thoát nạn.

Ông Thanh cũng chia sẻ thêm: “Căn nhà bị cháy dẫn đến 4 nạn nhân tử vong là một nhà của một hộ dân quê miền Tây thuê ở, kinh doanh làm tóc, cách nhà ông 2 căn. Do nhà này chỉ có một cửa đọc đạo duy nhất phía trước, nên khiu xảy ra vụ cháy, ngọn lủa bao vây trước của nên họ không thoát ra được”.

Chị Nguyễn Thị Yến (30 tuổi), vẫn chưa hết bang hoàng kể lai: “Lúc đó tôi và đứa con nhỏ đang ngủ trong phòng thì nghe nhiều tiếng kêu, la thất thanh, lúc đầu tôi chỉ nghĩ chắc bọn thanh niên nhậu nhét, đánh nhau. Nhưng sau đó tôi thấy ánh sang và nhiều người la cháy nên vội ôm con cùng chồng vùng ra cửa sau chạy khỏi nhà. Khi ra ngoài tôi mới biết cháy ngoài đường quốc lộ, sau đó lửa bốc cao và lan vào nhà dân. Thồi điểm đó tôi không biết nguyên nhân cháy là do xe bồn lật”.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng

Chị Yến cho biết, đến thời điểm này chị vẫn chưa thể bình tâm và đang hết sức hoảng loạn. “Cũng may cảnh sát chữa cháy đã kịp thời có mặt, nếu không hậu quả thật khủng khiếp, vì gia đình chị đang kinh doanh hàng trang phục may mặc”.

Có nhà kinh doanh hàng tạp hóa cũng bị cháy tại vụ hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Hà cho biết: “Lúc đó khoảng 5h sáng gì đó, tôi đang ngủ thì nghe nhiều người la hét kêu cháy. Tôi định mở cửa trước để ra ngoài thì thấy lửa từ mặt đường bốc vào tận cửa, hơi nóng rất khủng khiếp táp vào mặt, tôi liền váo nhà nhưng khói tràn vào vù mịt, tôi không thể xác định được lối đi nên liền nằm xuống rồi bò ra ngoài, sau đó tôi bất tỉnh”.

“Hiện giờ, tôi rất mệt mỏi và dường như kiệt sức, không thể ăn uống gì được, cũng may không thiệt hại về người, tài sản bước đầu thiệt hại hơn 200 triệu”, chị Hà cho biết thêm.

Lực lượng chức năng xem xét hiện trường

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, do ngọn lửa bốc cao, dẫn đến đường dây điện trung thế huyện Chơn Thành qua xã Minh Hưng bị cháy sập, nhiều đoạn bị cháy rụi thành tro. Hiện điện tại khu vực xã Minh Hưng đang bị mất, điện lực tỉnh Bình Phước đang khẩn trương mắc lại đường dây, khắc phục sự cố, sớm đóng điện để nhân dân sử dụng.

Tham gia cứu nạn tại hiện trường còn có sự tham gia của lực lượng quân đội huyện Chơn Thành, ông Võ Văn Nhân (phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCH QS huyện Chơn Thành) cho biết: “Sau khi nhận được thông tin sự việc, BHC QS huyện Chơn Thành đã xin ý kiến chỉ đạo từ BCH QS tỉnh Bình Phước. Ngay sau đó BCH QS huyện đã huy động lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tại chỗ và dân quân tự vệ những xã lân cận, có mặt tại hiện trường, xử lý, cứu hộ, cứu nạn. Thời điểm hiện tại, lực lượng quân đội, dân quân đang giúp dân dọn dẹp, vệ sinh hiện trường, khắc phục cơ bản bước đầu hậu quả vụ cháy”.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nguoi-dan-bang-hoang-ke-phut-xe-bon-gay-chay-kinh-hoang-khien-6-nguoi-chet-17560.html