Người dân dải Gaza lần đầu tiên được trở về nhà sau 49 ngày xung đột

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas đã có hiệu lực từ hôm 24/11. Việc trao trả con tin giữa hai bên đã diễn ra. Những chuyến hàng viện trợ đang tiến vào dải Gaza, trong khi người dân nơi đây cũng lần đầu tiên được về nhà.

Lần đầu tiên sau 49 ngày giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas, thành phố Khan Yunis ở phía Nam dải Gada không còn vang tiếng súng. Tiếng đạn pháo giờ được thay bằng tiếng ầm ì của xe cộ khi hàng nghìn người dân đi sơ tán trở về nhà. Xung đột kéo dài suốt hơn 1 tháng qua đã khiến họ trở thành người vô gia cư, không nơi chốn để đi, không thực phẩm, không thuốc men và phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ.

Một tù nhân Palestine được trả tự do trong ngày 24/11. Ảnh: Aljazeera

Chị Tahani al-Najjar đang có mặt ở nơi trước đây từng là ngôi nhà của mình ở khu phố Khuzaa. Người mẹ 58 tuổi của 5 đứa con nhặt nhạnh những miếng gỗ, quần áo hoặc bất kỳ đồ đạc nào giữa đống đống đổ nát của ngôi nhà đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas không chỉ cướp đi ngôi nhà của chị, mà cả 7 thành viên gia đình: "Nơi đây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Các ngôi nhà bị phá hủy và chúng tôi tự hỏi không biết tình hình sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Chúng tôi còn phải chịu đựng sự hủy diệt này bao lâu nữa? 7 người trong gia đình tôi, cùng với những người hàng xóm và những người thân yêu cùa chúng tôi dã nằm lại dưới những đống đổ nát này.”

Cùng với nhiều người dân khác trên dải Gaza, chị Najjar đang sống trong một trung tâm dành cho những người phải di dời, với điều kiện vệ sống vô cùng tồi tệ: chật hẹp, thiếu nước sạch, thiếu nhiên liệu, cũng như thực phẩm và vật tư y tế.

Trong gần 7 tuần, các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas đã diễn ra gần như không ngừng nghỉ. Liên hợp quốc ước tính khoảng 1,7 triệu trong số 2,4 triệu người tại dải Gada đã phải sơ tán, hơn một nửa số nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Dù thỏa thuận ngừng bắn đã mang lại tín hiệu tích cực đầu tiên trong việc giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và người dân nơi đây vẫn chưa thể chắc chắn điều gì về tương lai. Cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẽ nối lại các chiến dịch quân sự ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hi vọng thỏa thuận có thể được gia hạn: "Việc tạm dừng giao tranh mang lại cơ hội quan trọng để cung cấp thực phẩm, thuốc men, nước và nhiên liệu rất cần thiết cho dân thường ở Gada. Chúng tôi sẽ không lãng phí một giây phút nào. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo trên khắp Trung Đông để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực, một tương lai mà những vụ bạo lực như thế này sẽ không bao giờ xảy ra, một tương lai cho tất cả trẻ em trong khu vực. Chúng sẽ lớn lên và chỉ biết đến hòa bình.”

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, 196 xe tải viện trợ nhân đạo chở thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đã qua cửa khẩu Rafah. Đây là đoàn xe lớn nhất vào vùng lãnh thổ Palestine kể từ hôm 7/10.

Thu Hòa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-dai-gaza-lan-dau-tien-duoc-tro-ve-nha-sau-49-ngay-xung-dot-post1061544.vov