Người dân Đắk Lắk đổ xô mua hoa hạ giá chiều 30 Tết

Chiều 30 Tết, tại chợ hoa xuân TP.Buôn Ma Thuột, cánh thương lái bắt đầu bán tháo các loại hoa, cây cảnh để kịp về sum vầy với gia đình.

Thời điểm này, khắp các con đường quanh Quảng trường 10-3, đường Trường Chinh, người dân chen chúc mua hoa, cây cảnh về trang trí Tết Nguyên đán Quý Mão.

Người dân đổ về chợ hoa xuân

Người dân đổ về chợ hoa xuân

Anh Trần Minh Tuyên (TP.Buôn Ma Thuột), mở quầy bán hoa cúc, nguyệt quế tại đường Trần Hưng Đạo (phường Tự An) cho biết, gia đình anh nhập hơn 500 chậu hoa Cúc từ Đồng Tháp, đến sáng nay (30 Tết) vẫn còn khoảng 100 chậu chưa bán được.

Để vận hành quầy hoa Tết này, gia đình anh Tuyên phải thuê mặt bằng với giá 3 triệu đồng và thuê 3 người đứng bán bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp với tiền công 500.000đ/ngày.

"Đường Trần Hưng Đạo gần điểm bắn pháo hoa đêm 30, nên 18 giờ tối nay chúng tôi phải dọn hàng. Anh em ai cũng muốn về với gia đình rồi nên đành phải xả hàng đồng giá 150.000đ/chậu hoa Cúc. Tôi sút gần 4kg do nhiều ngày phải thức trắng đêm canh sạp hoa Tết", anh Tuyên tâm sự.

Anh Tuyên khẩn trương đưa hoa cúc mâm xôi lên xe để chuyển cho khách

Đi vào khu vực Quảng trường 10-3, sạp bán hoa lan của chị Trinh (trú huyện Cư M'gar) đông nghẹt khách chọn mua. Hỏi ra mới biết giờ này, chủ tiệm bắt đầu xả hàng, giảm nửa giá so với ngày 29 Tết.

“Hoa này nhập ở TP.Đà Lạt về, một lát nữa là bắn pháo hoa rồi nên xả luôn còn về ăn Tết chứ giữ giá cũ chắc chắn không ai mua. Chậu này, ngày hôm qua có giá 500 - 700.000đ nhưng sáng nay chỉ còn 200.000 - 300.000đ”, chị Trinh cho hay.

Rất đông người dân tập trung mua hoa lan sau khi hạ giá bán

"Xin đừng trả giá"

Về đêm, thời tiết ở TP.Buôn Ma Thuột lạnh buốt, những người buôn cây cảnh Tết ở các tuyến phố phải thay nhau thức đêm trông vườn cây có giá trị lớn đang được bày bán trên vỉa hè.

Anh Bình (trùm chăn) cùng người anh họ thức xuyên đêm để canh hoa

Anh Trần Quốc Bình (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) lên phụ trông hoa cùng anh họ cho hay, làm nghề “ăn bờ ngủ bụi” này cực lắm. Ban ngày trời nắng nóng, tối và khuya thì lạnh lẽo, muỗi chích nữa. Tình hình buôn bán hoa Tết những ngày trước khá ảm đạm, khách chủ yếu đi xem và dò giá chứ ít mua.

“Thị trường ngày cuối năm, cách 2 tiếng giảm giá một lần. Khi đồng hồ càng tiến gần đến 18 giờ tối, các điểm bán hoa càng tấp nập. Bởi sau 18 giờ tối, nhân viên vệ sinh sẽ đi dọn sạch chợ để chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Quảng trường 10-3”, anh Bình cho biết thêm.

Sạp hoa mai điều chỉnh giá bán

Cách đó không xa, chị Ngọc Anh (TP.Buôn Ma Thuột) đang rao bán giá một chậu cúc từ 150.000 – 250.000đ. "Để có được những chậu hoa cúc chúng tôi lặn lội đi xuống nhà vườn mua, thuê xe vận chuyển, thuê mặt bằng, nhân công, điện, nước…tôi hy vọng và mong mọi người đừng trả giá hoa kiểng của nhà vườn bán Tết quá bèo”, Ngọc Anh tâm sự.

Khả Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-dak-lak-do-xo-mua-hoa-ha-gia-chieu-30-tet-post1504814.tpo