Người dân đeo khẩu trang dự lễ Vu lan báo hiếu trong mùa dịch Covid-19

Tối 2/9 (tức 15 tháng 7 âm lịch), hàng ngàn Phật tử đeo kín khẩu trang đổ về chùa Ninh Tảo (Hà Nam) tham dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Tối ngày 2/9, tức ngày 15/7 Âm lịch, tại chùa Ninh Tảo (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đã diễn ra lễ Vu Lan thu hút hàng nghìn phật tử khắp nơi về tham dự.

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy người dân đến làm lễ đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi vào trong. Bên cạnh đó biển thông báo, khuyến báo cũng được bố trí tại nhiều khu vực xung quanh khu vực chùa.

Đại Đức Thích Đạo Duyệt (Trụ trì chùa Ninh Tảo, Hà Nam) cho biết, chùa Ninh Tảo coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng. Chính vì vậy, lễ Vu Lan năm 2020 sẽ được tổ chức tại chùa Ninh Tảo với tiêu chí nhanh, gọn, an toàn kết hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

Trong quá trình diễn ra buổi lễ, các phật tử được bố trí ngồi giãn cách theo quy định.

Đồng thời tất cả đều chủ động đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ Vu Lan vào rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm nhắc nhở mọi người nhớ đến Tứ đại trọng ân: Ân Tổ quốc, ân đồng bào, ân thầy bạn, ân cha mẹ.

Bên cạnh Tứ đại trọng ân, dịp Vu Lan còn là lúc để ôn lại gương hiếu hạnh của Đức mục Kiền Liên Tôn Giả (người có dũng khí và đức hạnh hơn người) năm xưa, để nuôi dưỡng lòng từ, lòng hiếu và phát tâm chuyển hóa chính mình.

Chùa Ninh Tảo là địa chỉ Phật giáo nổi tiếng của Hà Nam, thu hút rất đông Phật tử, nhân dân trong vùng tới dự lễ.

Phần quan trọng nhất của đêm Vu lan là khi các thanh nữ xuất hiện mang trên tay giỏ đựng hoa hồng để chuẩn bị cài lên ngực áo người tham dự. Dù già hay trẻ, trai hay gái dự lễ Vu Lan đều thành kính và ngập trong cảm xúc khi đón nhận một bông hoa hồng cài trang trọng lên ngực áo.

Cài hoa lên áo được xem là sự tưởng nhớ, biết ơn đấng sinh thành. Ai vẫn còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai đã mất cha mẹ cài hoa hồng trắng. Trong ngày lễ Vu Lan, dù cài hoa màu gì thì cũng là tâm hướng về cha mẹ, mong cho cha mẹ những điều an lành, cũng như tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Tiếp đến, thắp nến trong buổi lễ là nghi thức mang ý nghĩa tri ân đến mẹ cha.

Hàng trăm ngọn nến được các Phật tử truyền tay nhau tạo nên không gian lung linh sắc màu.

Phật tử đã được chiêm ngưỡng một nghi lễ vô cùng hoành tráng, trang nghiêm và lắng đọng, được quay về với những cảm xúc dạt dào của tình thương cao cả nơi cha và mẹ qua những bài hát, những lời răn của các bậc đại sư.

Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, rằm tháng Bảy là dịp để mọi người đến chốn thiền môn thanh tịnh, cùng hướng lòng mình về hai đấng sinh thành để tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-deo-khau-trang-du-le-vu-lan-bao-hieu-trong-mua-dich-covid-19-71895.html