Người dân đổ ra Hồ Tây tắm, mặc cá chết bốc mùi tanh nồng

Cá chết bốc mùi tanh nồng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng mỗi buồi chiều hàng trăm người lại kéo nhau ra Hồ Tây tắm và bơi lội, có người mang cả chó ra bơi cùng.

Theo ghi nhận, "bãi tắm" Hồ Tây tập trung chủ yếu quanh khu vực phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, đông nhất từ 17h đến 19h hàng ngày.

Dù Ban quản lý Hồ Tây phải dựng nhiều biển cảnh báo với nội dung “cấm tắm, câu cá ở đây” nhưng những ngày nắng nóng, hàng trăm người vẫn kéo ra Hồ Tây tắm.

Dù Ban quản lý Hồ Tây phải dựng nhiều biển cảnh báo với nội dung “cấm tắm, câu cá ở đây” nhưng những ngày nắng nóng, hàng trăm người vẫn kéo ra Hồ Tây tắm.

Người dân đến tắm đủ mọi thành phần từ thanh niên, người già, phụ nữ và trẻ em.

Lý giải về sở thích tắm mát ở Hồ Tây, nhiều người dân cho rằng, Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, không gian rộng rãi, mát mẻ và nhất là không mất tiền mua vé.

Lòng đường, vỉa hè thành nơi để xe máy. Người dân ra bơi khởi động trước khi xuống nước.

Trẻ em được người lớn chuẩn bị áo phao trước khi xuống bơi.

Khung cảnh nhộn nhịp ở bến nước Hồ Tây “Bãi tắm” ở Hồ Tây đông nhất từ 17 đến 20h, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Thanh Niên, Trích Sài, Nhật Chiêu…

Nhiều người đưa cả chó ra tắm cùng,

Hàng trăm người bơi giữa "bể bơi tự nhiên khổng lồ".

Rất đông người dân Thủ đô ra đây tắm mát, từ thanh niên, người cao tuổi đến phụ nữ, trẻ em.

Người dân thoải thích bơi dù quanh đó là những bãi cá chết, bốc mùi tanh nồng.

Hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây diễn ra trong thời gian gần đây khiến không gian hồ bốc mùi tanh nồng.

Quang Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/nguoi-dan-do-ra-ho-tay-tam-mac-ca-chet-boc-mui-tanh-nong-1324542.tpo