Người dân Hà Nội nô nức đi lễ tân xuân cầu an ngày mùng 1 Tết
Ngay từ sớm ngày mùng 1 Tết, thời tiết miền Bắc những ngày này khá lạnh, nhiều người dân và gia đình vẫn theo truyền thống đến các ngôi chùa cổ kính tại Hà Nội để cầu an, mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.
Với nhiều người dân Hà Nội, thói quen thường lệ du xuân trong buổi sáng đầu năm. Đó là đi lễ chùa. Theo quan niệm đây chính là thời khắc phù hợp nhất để cầu bình an, hạnh phúc và sức khỏe.
Đi lễ sớm mùng 1 Tết không quá đông đúc, chen chân như đi chùa cầu an lúc 0h sáng sau giao thừa. Với nhiều người lớn tuổi, đi lễ sớm mùng 1 là phù hợp nhất và cũng gần với truyền thống xưa hơn.
Ngoài không gian chùa Quán Sứ, không thể không nhắc tới khu vực Hồ Gươm với Đền Ngọc Sơn, vào sáng mùng 1 Tết không chỉ thu hút người dân tới lễ mà còn là điểm chụp ảnh checkin kỉ niệm đón xuân của các gia đình Hà Nội.
Nhiều người dân, gia đình cũng như du khách tranh thủ checkin tại đây.
Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận khoảnh khắc đi lễ tân Xuân tại một số ngôi chùa linh thiêng ở Hà Nội.