Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời
Sáng 14-1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch), người dân Hà Nội thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Tại Hà Nội, người dân ưu tiên chọn những điểm thả cá gần nhà như hồ trong công viên, bờ sông… Theo ghi nhận của phóng viên ở điểm thả cá Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã tấp nập để thực hiện việc phóng sinh, thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Bà Trần Thị Mùi (52 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu) chia sẻ: “23 tháng Chạp được coi là ngày lễ truyền thống của dân tộc. Khi tiễn ông Công, ông Táo, tôi sẽ thường cầu mong một năm mới bình an, no đủ cho năm sau. Bên cạnh đó cũng mong thần Bếp sẽ tiếp tục giữ lửa gia đình êm ấm, gắn kết tình thân”.
Các bậc phụ huynh cũng đã dẫn con, theo để các bé có thể hiểu về ngày lễ quan trọng mang nhiều ý nghĩa này. “Tôi muốn cho con hiểu rõ hơn về ngày lễ ông Công, ông Táo của dân tộc, thông qua ngày lễ này tôi cùng các con ngồi lại để nhìn lại một năm đã qua, thấu hiểu con hơn và chuẩn bị tâm thế cho một năm mới tràn đầy hy vọng”, anh Vũ Đức Thái (phường Dịch Vọng) bày tỏ.
Dưới đây là một số hình ảnh người dân điểm thả cá: