Người dân Indonesia đói khát, Palu hỗn loạn sau thảm họa kép

Sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm 28/9 vừa qua, những người dân sống sót tại Palu và Donggala thuộc miền Trung Sulawesi đang phải vật lộn với tình trạng đói - khát, thiếu thực phẩm tiếp tế và hàng thiếu yếu.

Hôm 02/10, nhiều người dân sống sót đã chặn những xe tải chở hàng viện trợ để cướp đồ khi nhiều người phải chống chọi với cảnh đói khát trong những ngày gần đây.

Một video đăng tải trên Twitter cho thấy người dân chặn một chiếc xe tải chở hàng viện trợ cho người dân chịu thảm họa kép.

Phóng viên của tờ Jakarta Post cho biết, người dân chờ đợi nhiên liệu tại một trạm khí đốt ở Pertamina đã xin nước uống từ cánh nhà báo và các quan chức Jakarta.

“Nước uống, nước uống, làm ơn”, một số người nói với những phương tiện đi ngang qua.

"Tôi gặp một bà mẹ cùng đứa con nhà tại sân bay. Người mẹ đã hỏi xin một ít nước cho con bà được không", phóng viên Andi Hajramurni của tờ Jakarta Post cho hay.

"Chỉ có một chút thôi, chỉ đủ cho con tôi", Hajramurni dẫn lời người mẹ tội nghiệp.

Người dân sống trong cảnh tạm bợ sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 28/9.

Một phụ nữ có thai cũng được phát hiện bị kiệt sức bên ngoài sân bay. Cô cho biết, cô buồn lòng khi chứng kiến hàng viện trợ được dỡ khỏi máy bay nhưng không có số hàng nào đến được với những người sống sót đang đợi rời thành phố ở sân bay.

Hàng ngàn người vây kín sân bay Mutiara Sis Al Jufri để rời thành phố hoang tàn sau thảm họa kép trong khi bị đói khát và phải chịu thời tiết nóng nực. Những người sống sót chờ cơ hội rời thành phố kể từ hôm 29/9, cắm trại bên ngoài bằng những tấm chiếu hoặc bìa các-tông. Họ hi vọng bắt được chuyến bay đến Makassar để sau đó có thể về quê.

Tuyệt vọng và hết kiên nhẫn, những người sống sót đã chiếm đóng một phần đường bay của sân bay.

Người dân hút nhiên liệu từ một xe tải tại một trạm xăng ở Palu hôm 30/9.

Syaeful, một người phụ trách sân bay cho biết, vào tối 30/9, khoảng 5.000 người đã đợi lên máy bay tại sân bay này.

"Số lượng này tiếp tục tăng lên", ông nhận định.

Một số doanh nghiệp, chẳng hạn như chợ truyền thống Masomba, đã mở cửa cho các doanh nghiệp và những người sóng sót mua thực phẩm.

"Tôi đã mua một ít cá", phóng viên Ruslan Sangadji của tờ Jakarta Post - cũng là một người sóng sót sau trận động đất kinh hoàng, cho biết hôm 02/10.

Tuy nhiên, thực phẩm và nước sạch khan hiếm và nhiều người thực sự đang tuyệt vọng.

Tại quận Buluri, Ulujadi thuộc phía Tây Palu, người sống sót đã chặn đường nhằm ngăn xe tải chở thực phẩm. Cảnh sát tại khu vực này đã bất lực trước đám đông.

Tương tự, người dân tại quận Tawaeli thuộc miền Trung Palu đã kéo tới một cảng gần đó để chặn các tàu chở hàng viện trợ của chính phủ. C

Thậm chí, một số người dân còn cướp bóc tại các cửa hàng tiện ích gần đó nhằm thoát khỏi cảnh đói trong khi chưa được nhận hàng viện trợ của chính phủ.

Quân đội Indonesia tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuman ở Đông Jakarta đang chuyển hàng tiếp tế lên máy bay hôm 29/9/2018.

Hôm 30/9, Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã yêu cầu người dân bình tĩnh khi họ chờ hàng viện trợ được phân phối tới Palu, thủ phủ của miền Trung Sulawesi.

Tổng thống Jokowi cho biết, sẽ mất khoảng 1 tuần để chuẩn bị sân bay cho các máy bay chở hàng viện trợ hạ cánh an toàn.

“Tôi hiểu có rất nhiều vấn đề cần giải quyết càng sớm càng tốt và tôi hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn trong trường hợp này,” TT Indonesia chia sẻ với báo giới hôm 30/9.

Hôm qua (01/10), ông Jokowi cho biết thực phẩm sẽ được gửi ngay lập tức tới vùng thiên tai nhiều nhất có thể.

Nguyệt Thu (Theo Jakarta Post)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nguoi-dan-indonesia-doi-khat-palu-hon-loan-sau-tham-hoa-kep/20181002030647151