Người dân mang hoa đến trước nhà ông Abe

Nhiều người dân hôm 10/7 đã đến trước nhà riêng của cố Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo để bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông.

 Một người đàn ông và cháu gái 3 tuổi cầu nguyện trước nhà của cố thủ tướng, người bị bắn khi đang vận động tranh cử hôm 8/7, theo Reuters.

Một người đàn ông và cháu gái 3 tuổi cầu nguyện trước nhà của cố thủ tướng, người bị bắn khi đang vận động tranh cử hôm 8/7, theo Reuters.

Các nhà sư cũng đã được mời đến để cầu nguyện cho cố thủ tướng. Cảnh sát được điều động đến bên ngoài tư dinh để đảm bảo an ninh.

Văn phòng của cố Thủ tướng Abe nói với CNN rằng tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12/7. Một đêm cầu nguyện cũng sẽ được tổ chức vào ngày 11/7. Chưa có thông báo về một lễ tưởng niệm cộng đồng nào.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin tang lễ sẽ được tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo, giới hạn người tham dự gồm các thành viên trong gia đình và những người thân cận với ông Abe.

Trước đó hôm 9/7, thi thể của ông Abe đã được đưa từ bệnh viện đến nhà riêng, một ngày sau khi ông bị ám sát. Phu nhân Akie Abe đi cùng đoàn xe đưa thi thể cố thủ tướng từ Nara trở về tư dinh ở thủ đô Tokyo.

Người xếp hàng cầu nguyện bên ngoài nhà riêng của cố Thủ tướng Abe sáng 10/7. Ở Nara, cách Tokyo khoảng 450 km về phía tây nam, dòng người cũng xếp hàng để đặt hoa bên cạnh bức ảnh của ông Abe tại điểm tưởng niệm nơi ông bị bắn.

“Tôi thực sự bị sốc khi chuyện này xảy ra ở Nara", Natsumi Niwa, một bà nội trợ 50 tuổi, nói sau khi đặt hoa với cậu con trai 10 tuổi ở gần hiện trường bên ngoài ga xe lửa ở trung tâm thành phố. Bà Niwa nói rằng ông Abe đã truyền cảm hứng để bà đặt tên cho con trai, Masakuni. Ông Abe từng ca ngợi Nhật Bản là một "quốc gia tươi đẹp". "Kuni" có nghĩa là quốc gia trong tiếng Nhật.

"Tôi không thể ngồi ở nhà và không làm gì cả. Tôi phải đến", Sachie Nagafuji (54 tuổi), một cư dân Nara khác, nói khi đến bày tỏ sự kính trọng đối với cố thủ tướng ở một điểm tưởng niệm.

Ông Abe, cháu trai của cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ông đã nắm quyền trong một năm vào năm 2006 và sau đó là từ năm 2012 đến năm 2020.

Sau cái chết của Abe, Thủ tướng Fumio Kishida đã mô tả vụ ám sát ông Abe là một "hành động man rợ" là "không thể dung thứ”. Thủ tướng cũng đã dành thời gian đến chia buồn tại nhà riêng của gia đình ông Abe ở Tokyo, nơi thi hài của cựu thủ tướng được đưa đến vào chiều thứ 9/7.

Dinneer Young Johnson, 25 tuổi, một người Mỹ sống ở Nhật Bản, mang hoa đến trước nhà ông Abe để cầu nguyện và bày tỏ niềm tiếc thương.

Ngày rúng động của nước Nhật vì cái chết của ông Shinzo Abe Vụ ám sát một cựu thủ tướng có ảnh hưởng lớn như ông Shinzo Abe, và tại một đất nước với tỷ lệ bạo lực súng đạn thấp như Nhật Bản đã tạo nên một cơn "địa chấn" đối với người dân.

Hồng Ngọc

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-mang-hoa-den-truoc-nha-ong-abe-post1334312.html