Người dân Moscow (LB Nga) hân hoan chào đón năm mới

Trong thời khắc chuẩn bị tiễn năm cũ, chào đón năm mới, bầu không khí ở thủ đô Moscow đang hết sức nhộn nhịp. Để chuẩn bị đón Năm mới, khắp mọi nơi trong thành phố Moscow, chính quyền thành phố đã cho trang trí các cây thông, cổng chào, dàn đèn nhấp nháy lung linh, rực rỡ. Mặc dù mùa đông năm nay tuyết rơi rất ít ở Moscow, nhưng dường như điều này không khiến sự háo hức chờ đón năm mới của người dân giảm đi nhiều.

Cây thông và các dàn đèn hình quả bóng trang trí tại Công viên Chiến thắng, Moscow.

Cây thông và các dàn đèn hình quả bóng trang trí tại Công viên Chiến thắng, Moscow.

Năm 2019 chứng kiến những bất thường về thời tiết ở thủ đô Moscow. Bằng giờ này mọi năm, tuyết đã phủ dày khắp thành phố. Thế nhưng cho tới những ngày cuối năm, nhiệt độ mùa đông thường xuyên ở trên mức 0oC. Mặc dù đôi lúc cũng có một vài trận tuyết nhỏ nhưng tuyết chỉ kịp rơi xuống đường là lập tức tan ngay. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, nhiệt độ ngoài trời ở Moscow đã lên tới 6oC, mức nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1886.

Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi về thời tiết, dường như tâm trạng người dân Moscow vẫn rất hồ hởi khi năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Năm nay, chính quyền thủ đô Moscow đã dành một khoản chi phí lên tới hai tỷ rúp để phục vụ cho các hoạt động đón năm mới. Khắp các nơi trong thành phố, các cây thông lớn, cổng chào, cây cối được trang hoàng các dàn đèn mầu nhấp nháy rực rỡ suốt ngày đêm. Tại các khu trung tâm, vô số hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức để phục vụ người dân.

Công chúa Tuyết cùng vui chới với các em bé.

Tại điểm vui chơi “Điền trang của Ông già Tuyết” ở Công viên Kuzminki, nơi các các em nhỏ đang hòa vào bầu không khí lễ hội sôi động, cùng tham quan nhà của Ông già Tuyết, bưu điện của Ông già Tuyết, quán Café của Ông già Tuyết cũng như tham gia các hoạt động vui chơi khác. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết chia sẻ: "Các bạn bè Việt Nam thân mến, chúng tôi rất hạnh phúc, rất vui vì hôm nay tụ họp ở đây, xung quanh những người Nga, một dân tộc nhân hậu, lâu đời, để đón mừng năm mới. Tôi chúc cho tất cả những người bạn Việt Nam hạnh phúc, có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và tình yêu trong gia đình các bạn và tình bạn giã hai nước chúng ta có sự phát triển tốt đẹp".

Còn trên Quảng trường Đỏ, trái tim của nước Nga, cũng là nơi đón một lượng khách tham quan đông đảo. Ngoài các du khách nước ngoài, người dân Nga cũng lũ lượt đổ về đây để cùng chung vui trong bầu không khí lễ hội. Mọi người chen chân len lỏi giữa những khu hội chợ, điểm vui chơi để cùng thưởng thức các vở kịch, các trò chơi và lưu lại những hình ảnh đẹp trong ngày cuối năm.

Người dân Moscow đổ về vui chơi trên Quảng trường Đỏ.

Cùng với bạn bè đi thưởng ngoạn không khí Tết ở Quảng trường Đỏ, anh Dmitry Rodogin cho biết: "Cảm giác thật tuyệt vời. Các bạn cũng thấy cảnh tượng tuyệt đẹp phải không. Các bạn tôi ở Rostov cũng đến đây chung vui với tôi. Tôi mong năm mới mọi người đều khỏe mạnh và không có chiến tranh. Nga và Việt Nam vĩnh viên là bạn bè của nhau". Thật xúc động khi anh và các bạn cùng hô vang lời năm mới với chúng tôi bằng tiếng Việt: "Chúc mừng năm mới".

Còn bà Olga, một người dân Moscow cho biết vẫn thấy vui vẻ mặc dù hơi thất vọng vì năm mới đã đến mà vẫn chưa có tuyết. Bà nói: "Không sao, chúng tôi vẫn cảm thấy không khí năm mới đang đến gần. Tôi muốn rằng tất cả các cháu của tôi, cả ba cháu của tôi khỏe mạnh, hạnh phúc. Và cháu lớn học tốt ở trường học, còn các cháu nhỏ vui vẻ đến nhà trẻ. Còn với mình tôi mong có sức khỏe và trong năm tới được đi nghỉ ở biển".

Những dàn đèn trang trí hình các cặp đôi đang khiêu vũ tại Công viên Chiến thắng.

Không khí Năm mới đã tràn ngập khắp thủ đô nước Nga. Và mặc dù nền kinh tế nước Nga trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những người dân Moscow vẫn tràn đầy phấn khởi và sự tin tưởng vào một năm mới hạnh phúc và thành công hơn.

Một số hình ảnh Năm mới tại TP Moscow:

Một em bé được bố kiệu trên vai ngắm cảnh trên Quảng trường Đỏ.

Đôi bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đẹp.

Cây thông Noel trên Quảng trường Đỏ.

Đèn trang trí hình cỗ xe ngựa của Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết ở Khải hoàn môn.

Con đường được trang trí bằng vòm đèn hình những bông hoa.

Khắp các đường phố đều được trang hoàng bằng những dàn đèn và cây thông rực rỡ.

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42755902-nguoi-dan-moscow-lb-nga-han-hoan-chao-don-nam-moi.html