Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.

Từ sáng sớm, dòng người đã nối tiếp nhau vào quê nội, quê ngoại của Bác để được dâng hương bày tỏ niềm tri ân sâu sắc, để tham quan, ngắm cảnh, lắng nghe những câu chuyện xúc động về gia đình của Bác.

Làng Sen bình dị, thân thương đón các con cháu trở về.

Các đoàn về quê Bác đều chuẩn bị những bó hoa tươi thắm để kính dâng lên Người.

Các em học sinh háo hức khi được về thăm quê Bác.

Người dân thành kính dâng hương lên bàn thờ gia đình Bác.

Mỗi người đều xúc động khi lắng nghe câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác, rất nhiều người dân từ miền Nam ra đây đã khóc khi nghe kể về tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam.

Cụ Lê Thị Bích Ngọc (82 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ sự xúc động, thiêng liêng khi về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, về với quê hương của Bác, quê hương thân thương trong trái tim người dân Việt Nam.

Rất đông cựu chiến binh các tỉnh đã về thăm quê Bác, trang trọng dâng hương bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.

Các du khách nước ngoài cũng về Khu Di tích Kim Liên tham quan trong dịp lễ.

Sau khi thăm quê nội, quê ngoại, thăm khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, người dân đến đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mai Liễu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nguoi-dan-muon-phuong-ve-que-bac-trong-nhung-ngay-nghi-le-169840.html