Người dân nhiều nơi đến chụp ảnh check-in 'cụ sưa' từng được đại gia trả giá trăm tỷ ở Hà Nội

Nghe tin cây sưa từng được đại gia trả giá 100 tỷ, một số người dân các nơi đã đến xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngắm nhìn, chụp ảnh check-in vì sợ sau này cây được bán đấu giá mọi người sẽ không được chụp ảnh cùng cây sưa quý này.

Những ngày gần đây, câu chuyện cây sưa từng được đại gia trả giá 100 tỷ đồng ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội được dư luận vô cùng quan tâm. Cây sưa đỏ tại đây có tuổi đời khoảng hơn 100 năm.

Suốt nhiều năm qua người dân trong làng ngày đêm trông coi đề phòng cây sưa bị kẻ trộm cắt mất. Năm 2010, một cành của cây bị gãy và được bán với giá hơn 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong một đêm mưa bão vào tháng 8/2012, cây đã bị trộm cắt mất một cành phía trên cao. Từ đó, người dân đã sử dụng sắt làm lưới để bao bọc, bảo vệ cây.

Hiện tại trong chùa ở xã Hòa Chính có hai cây sưa trong đó cây sưa đỏ có giá trị hơn sưa trắng.

Hiện tại trong chùa ở xã Hòa Chính có hai cây sưa trong đó cây sưa đỏ có giá trị hơn sưa trắng.

Theo người dân, mặc dù đã có mong muốn bán cây sưa đỏ từ lâu nhưng vẫn chưa thể xin được ý kiến từ các cấp chính quyền. Một năm trở lại đây, cây đã bắt đầu có hiện tượng mối mọt, mục rữa. Một nửa thân cây đã khô héo, người dân nơi đây tỏ ra lo lắng khi cây đang có hiện tượng chết dần, phơi nắng, phơi mưa ngoài trời, sẽ ảnh hưởng đến giá trị của cây gỗ quý.

Ông Bội chụp hình lưu giữ hình ảnh cây sưa quý.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức từ chính quyền về việc cho bán cây sưa nhưng ông Nguyễn Hữu Bội (57 tuổi, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã lặn lội đến tận nơi để ngắm nhìn cây sưa quý này.

“Mấy hôm trước ngồi chơi với mấy người bạn, thấy có thông tin cây sắp được bán đi, nên chúng tôi rủ nhau qua xem cây, nhưng tôi đi trước, các ông ấy bận việc chắc đi sau”, ông Bội nói.

Cây sưa có hiện tượng bị mối mọt khoảng 1 năm trở lại đây.

Theo ông Bội, mặc dù đã biết đến cây từ lâu nhưng chưa có dịp được đến ngắm nhìn trực tiếp. Sau một hồi ngắm nhìn, ông Bội cầm điện thoại ra chụp ảnh, check-in để lưu giữ những hình ảnh này.

Không chỉ có ông Bội, một số em nhỏ gần khu vực cũng tranh thủ ghé qua ngắm cây trước khi đến trường học. Những người dân nơi đây hàng ngày vẫn đi qua cổng chùa và ai cũng vào thăm cây.

Liên quan đến việc bán cây sưa trăm tỷ, ngày 9/10, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, thông tin TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho dân khai thác và bán cây sưa đỏ “trăm tỉ” tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính là chưa chính xác.

Nhiều người dân bày tỏ mong muốn sớm bán cây sưa.

Lãnh đạo thành phố mới chỉ dừng ở việc giao các cơ quan chức năng hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính trình tự các thủ tục để khai thác và sử dụng số gỗ sưa này theo quy định của pháp luật và báo cáo thành phố trước 20/10 tới.

Theo ông Hùng, UBND TP Hà Nội đã giao cho sở NN - PTNT chủ trì phối hợp với kiểm lâm hướng dẫn cộng đồng dân cư làm đề xuất, sau đó Sở NN - PTNT sẽ báo cáo lên thành phố cho hướng giải quyết.

Những thanh sắt to vây quanh bảo vệ cây sưa quý.

Còn theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính thì TP Hà Nội đang giao Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng UBND huyện Chương Mỹ làm thủ tục cụ thể về đề nghị xin bán đấu giá cây sưa cổ thụ của người dân.

Việc mua bán cây sưa này nếu được TP Hà Nội đồng ý sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá công khai. Người dân địa phương hết sức phấn khởi bởi đã xin phép bán từ rất lâu. Sau khi các cấp, các ngành chức năng làm việc cụ thể thì sẽ bàn đến các bước tiếp theo.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-dan-nhieu-noi-den-chup-anh-check-in-cu-sua-tung-duoc-dai-gia-tra-gia-tram-ty-o-ha-noi-3830728.html