Người đàn ông 54 tuổi quanh co khi bị Cảnh sát 141 phát hiện điếu thuốc… cần sa

Bị Tổ công tác Y11/141 kiểm tra hành chính, người đàn ông 54 tuổi liên tục khẳng định 'không có gì đâu'. Tới khi bị phát hiện hành vi giấu cần sa trong điếu thuốc lá, người này lại tìm đủ cách để quanh co, chối tội, song cuối cùng vẫn bị Cảnh sát 141 khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tổ công tác Y11/141thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc

Tổ công tác Y11/141thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc

Chiều 22-11-2018, Tổ công tác Y11/141 do Đại úy Nguyễn Ngọc Cường (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Kim Ngưu – Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).

Tới khoảng 16h50’, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe để kiểm tra. Khi vừa dắt xe vào khu vực chốt, người này liên tục khẳng định bản thân “không có gì đâu”, “nhà ngay gần đây”…

Tuy nhiên, lúc kiểm tra bao thuốc lá mà người này đút trong túi quần, Tổ Y11/141 đã phát hiện 2 điếu thuốc được “nhồi” cần sa rất tinh vi bên trong. Khi đó, đối tượng vẫn tiếp tục tỏ thái độ quanh co, nói rằng “nhặt được ở đằng kia”, “bạn để quên nên cầm lên hút”…

Tổ công tác đã kiên quyết đấu tranh, ập biên bản và bàn giao người cùng tang vật về Công an phường Thanh Nhàn để làm rõ. Tại đây, danh tính của nam trung niên này được xác định là Nguyễn Hữu H. (SN 1964, trú tại Lò Đúc, Hà Nội).

Tổ công tác Y11/141 liên tiếp phát hiện hai trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy trong chiều ngày 22-11

Như vậy, chỉ trong buổi chiều ngày 22-11, Tổ công tác Y11/141 đã liên tiếp phát hiện 2 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Tổ Y11/141 đã bắt giữ một nam thanh niên mang theo người cả bộ dụng cụ hút ma túy đá, cùng một gói ma túy đá dùng dở, có khối lượng khoảng 0,3g.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-54-tuoi-quanh-co-khi-bi-canh-sat-141-phat-hien-dieu-thuoc-can-sa/791008.antd