Người đàn ông bị bắt vì thuê trực thăng giúp vợ vượt ngục bằng … tên thật

Gã đàn ông âm mưu giúp vợ vượt ngục bị cảnh sát Bỉ bắt giữ ngay sau khi họ phát hiện ra hắn ta dùng tên thật để đặt trực thăng thực hiện kế hoạch.

Ngày 29/9, trang The Guardian đưa tin về 1 vụ vượt ngục bất thành xảy ra tại nhà tù nữ Berkendaal, phía nam Brussels, Bỉ.

Cụ thể ngày 25/9, Mike Gielen (24 tuổi) đã dùng súng khống chế phi công lái chiếc máy bay trực thăng đến nhà tù nữ Berkendaal để giải cứu người vợ Kristel Appelt (27 tuổi). Kristel bị giam giữ vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của người bạn trai cũ, Andy Vandereyt (30 tuổi) trong cuộc ẩu đả trên phố vào ngày 2/12/2018.

Mặc cho tiếng vỗ tay và hò reo của các tù nhân phía dưới, chiếc trực thăng chỉ có thể bay thành vòng tròn trên không trung vì phi công không thể hạ cánh đúng như kế hoạch. Mike đã nhiều lần ló mặt ra bên ngoài để hít thở không khí, xua tan đi cơn buồn nôn đang dày vò trong bụng hắn.

Cảm thấy không thể cứu được vợ, Mike ra lệnh cho phi công bay đến Helecine, 1 thị trấn ở phía nam thủ đô Bỉ. Tại đây, người cha nuôi 50 tuổi của Mike đang đợi sẵn cùng chiếc xe hơi để đưa cặp vợ chồng đi trốn.

Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi kế hoạch bất thành, Mike Gielen, người cha nuôi cùng 2 tên đồng phạm khác (18 và 22 tuổi) đã bị tóm gọn. Nguyên nhân khiến bọn chúng sa lưới nhanh chóng như vậy là vì Mike đã dùng tên thật để thuê trực thăng tại sân bay Deune, gần thành phố Antwerb.

Tom van Overbeke, luật sư của Gielen cho biết: “Thân chủ của tôi đã thừa nhận muốn giúp vợ mình thoát khỏi nhà tù nhưng kế hoạch chỉ dừng lại ở mức độ nghiệp dư mà thôi!”

Cuối phiên tòa, 4 gã đàn ông bị cáo buộc với tội danh Trộm cướp có vũ trang, Tham gia băng nhóm tội phạm và Âm mưu vượt ngục.

Được biết, Mike từng là 1 kẻ buôn lậu ma túy bị kết án tù. Hắn ta đã gặp và kết hôn với Kristel trong nhà tù Hasselt vào năm 2019.

“Khi còn ở Hasselt, chúng tôi đều được người thân vào thăm cùng 1 lúc. Chúng tôi gặp nhau tại phòng chờ và thực sự đã phải lòng nhau từ lúc đó”, Mike nói với tờ báo Het Belang van Limburg vào năm 2019. “Chúng tôi có biết nhau trước đó nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Sau này, chúng tôi đã cùng nhau đăng ký vào lớp học máy tính để được ở bên nhau nhiều hơn.”

Han (theo The Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-bi-bat-vi-thue-truc-thang-giup-vo-vuot-nguc-bang-ten-that-a491347.html