Người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích khi bơi ra sông bắt rắn

Trong lúc đang cùng hai người bạn đi bắt rắn nước dưới sông, anh Vư (32 tuổi, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 14/11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) và chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt rắn nước.

Lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Sùng Seo Vư (32 tuổi, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông).

Trước đó, khoảng 8h ngày 13/11, anh Vư cùng với 2 người bạn ở cùng thôn là Lý Seo Lao (33 tuổi) và Ma Seo Dùng (32 tuổi) đi bắt rắn nước tại sông Bầu Dộp (thuộc địa phận xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông). Thời điểm này, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nên mực nước ở sông Bầu Dộp dâng cao, chảy mạnh.

Khi thấy nhiều con rắn đang đu bám trên những cành cây giữa sông, anh Vư và hai người bạn của mình đã bơi ra để bắt. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên anh Vư đã bị cuốn trôi. Ngay sau đó, 2 người còn lại kịp thời bơi được vào bờ nên thoát chết.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an huyện Krông Bông đã cử trên 30 cán bộ chiến sĩ đưa ca nô xuống hiện trường phối hợp hàng trăm người dân địa phương để tìm kiếm. Đến trưa nay, anh Vư vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, anh Vư đã có vợ và 5 người con nhỏ, cuộc sống gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-ong-bi-nuoc-lu-cuon-mat-tich-khi-boi-ra-song-bat-ran-78580.html