Người đàn ông bỏ thanh xuân vì hàng trăm trẻ bị bỏ rơi

Hơn 100 em bé được nhặt từ bãi rác, bồn cầu; đứa mất cha, mẹ ung thư thời kỳ cuối; đứa dị tật chẳng ai dám nhìn... Thế nhưng anh Nguyễn Văn Lâm ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã cưu mang và nuôi dưỡng chăm sóc hơn 11 năm qua. Để có tiền trang trải, chăm lo cho các con, anh Lâm phải làm việc từ 19-20 tiếng đồng hồ/ngày.

Như một sứ mệnh, các con cứ lần lượt “tìm đến”, khi số lượng trẻ đông, anh đã thành lập mái ấm Phúc Lâm ngay trên mảnh đất mà mẹ anh dành cho.

Hơn 11 năm qua, người đàn ông độc thân này đã dành hết thời gian, công sức và tiền bạc để cưu mang, đem về nuôi dưỡng nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ bị chính cha mẹ từ chối quyền làm người của chúng.

Bị mang bỏ trước cửa mái ấm Phúc Lâm cách đây 12 năm, khi mới được mấy ngày tuổi, chưa rụng rốn, chỉ nặng có 900gr. Được cha Lâm nuôi dưỡng, chăm sóc, đến nay bé Nguyễn Hoàng Phúc Tâm đã học lớp 5 và có thể phụ giúp cha vài công việc nhỏ tại mái ấm.

Bé NGUYỄN HOÀNG PHÚC TÂM – Mái ấm Phúc Lâm, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai: “Cha Lâm là một người cha luôn chăm sóc cho chúng con, cha lo cho tụi con đầy đủ. Con mong cha luôn khỏe mạnh để nuôi tụi con đến lớn”.

Còn đối với bé Nguyễn Hoàng Phúc Phương, năm nay cũng đã 12 tuổi. Bé đến với mái ấm Phúc Lâm khi mới tròn 1 tuổi. Anh Lâm cho biết, lúc nhỏ Phương bệnh nhiều, phải nhập viện điều trị, thời gian đó anh phải vừa đi làm vừa chăm lo cho bé.

Bé NGUYỄN HOÀNG PHÚC PHƯƠNG – Mái ấm Phúc Lâm, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai: “Con đã ở với cha Lâm từ hồi nhỏ, cha đã nuôi lớn con. Cha là một người cha rất tốt."

Từ đứa trẻ đầu tiên nhặt được, đến nay mái ấm Phúc Lâm đã nhận nuôi hơn 120 trẻ mồ côi. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ không phải là việc dễ làm, ấy vậy mà người đàn ông ấy cố gắng hoàn thành mọi việc.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU – Người hỗ trợ Mái ấm Phúc Lâm, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai: “Mình cũng có con có cháu, biết được tính nết của từng đứa. Về đây cũng vậy, các cháu cũng rất ngoan, có đứa thế này thế khác nhưng mình cứ nhẹ nhàng, mình gọi nó ra và chỉ làm như thế này, các cháu cũng nghe.”

Anh NGUYỄN VĂN LÂM – Người sáng lập Mái ấm Phúc Lâm, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai: “Mơ ước 1 ngày con lớn, xa xăm có người phụ nữ quay trở lại để nhìn con mình. Vì mình nuôi con lớn lên trưởng thành thì một ngày nào đó phải có một người chứ. Những ngày Tết thương con lắm, ai cũng có chốn đi về, nhưng các con thì không”.

Xuất phát từ cái tâm của mình, anh Lâm đã nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi với mong muốn các con sẽ được đến trường học hành như các bạn đồng trang lứa khác. Dù khó khăn, dù vất vả nhưng anh Lâm cố gắng vượt qua. Với anh, các con là tất cả của cuộc đời mình.

Thực hiện : Mỹ Tho – Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-ong-bo-thanh-xuan-vi-hang-tram-tre-bi-bo-roi