Người đàn ông chu đáo hết mực, từng đổ vỡ mất hút sau màn 'mua ô tô của chung'

Quen nhau thời gian dài, cả 2 xác định sẽ 'góp gạo thổi cơm chung', người đàn ông hỏi vay tiền chị H, có lần là để đổi ô tô mới. Anh ta đưa chị đến cửa hàng xe và dỗ ngọt 'xe của anh cũng là xe của em'

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ với PV, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết ông đang nhận hỗ trợ xử lý vụ việc một nữ nạn nhân (37 tuổi, ở Hà Nội) bị lừa cả tình lẫn tiền.

Theo trình bày của chị H, thông qua mạng xã hội zalo, chị quen biết một người đàn ông. Nói chuyện một thời gian dài qua facebook, zalo, sau đó chị H và người này gặp mặt, có quan hệ tình cảm.

Cả 2 đều là người đã từng lỡ dở trong hôn nhân. Người đàn ông thể hiện rất ân cần, chu đáo và quan tâm chị H.

Khi cả 2 xác định là sẽ "góp gạo thổi cơm chung", về chung một nhà, người đàn ông cũng thông báo rằng đến ngày giỗ bố sẽ đưa chị H về ra mắt gia đình và bàn chuyện cưới xin.

Sau đó, người đàn ông hỏi vay tiền chị H với rất nhiều lý do, có lần là đổi xe ô tô mới. Anh ta đưa chị H đến cửa hàng xe và dụ dỗ “xe của anh cũng là xe của em”.

Vì tin tưởng người đàn ông sẽ đi trọn quãng đường tiếp theo với mình, chị H đã cho người đàn ông vay tiền nhiều lần. Người đàn ông này hứa là "vay nóng, vài ngày sau sẽ trả lại", cho đến khi phát hiện ra là bị lừa gạt thì chị H đã đưa cho người đàn ông hơn 100.000.000 đồng.

Sau nhiều lần vay tiền, gã dường như quên luôn không đả động gì đến chuyện về chung nhà nữa. Chị H nhắc và đòi "người yêu" trả lại tiền thì bị gã lộ rõ chân tướng lừa đảo, chặn zalo, facebook và cắt đứt toàn bộ liên lạc.

Lần mò tìm hiểu, chị H tìm đến địa chỉ nhà của người đàn ông đó thì được biết rằng trước đây ông ta sống ở đó nhưng giờ đã chuyển đi đâu thì không rõ. Người dân xung quanh còn cho biết kẻ lừa đảo kia chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có một cậu con trai.

Chị H đã nhắn tin, gọi điện nhiều lần rất kiên nhẫn để làm rõ mọi chuyện. Có một lần, anh ta nghe máy nghe nhưng giọng rất thách thức chị. Dựa vào tài khoản facebook của hắn vẫn hoạt động, chị H phát hiện một số người là bạn bè facebook của hắn cũng rơi vào cảnh như chị, bị lừa tình, lừa tiền.

Chị H đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, cung cấp bằng chứng qua các tin nhắn, tài khoản facebook, zalo,… nhưng vụ việc chưa được khởi tố để điều tra.

Câu chuyện của chị H và những nạn nhân cùng cảnh ngộ là bài học cảnh giác đối với những người nhẹ dạ, cả tin; đồng thời cho thấy sự suy đồi đạo đức của một số cá nhân khi đem tình cảm của người khác đùa giỡn, lợi dụng để thực hiện mục đích xấu, phạm tội.

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hon-nhan-do-vo-tim-thay-nguoi-yeu-qua-zalo-co-gai-bi-lua-mat-hon-100-trieu-266089.html