Người đàn ông điếc nghe thấy lần đầu và đó lại là lời cầu hôn của bạn trai

Hayward Duresseau không thể ngờ rằng, sau khi thính giác được hồi phục, câu đầu tiên anh nghe thấy lại là lời cầu hôn của bạn trai mình.

Hayward Duresseau, 37 tuổi đến từ Louisiana (Mỹ) bị viêm màng não do vi khuẩn từ tháng 2/2018 trong một chuyến du lịch đến San Francisco, căn bệnh khiến anh hoàn toàn mất khả năng nghe, nhìn và thậm chí đi lại.

Sau 3 tháng hồi phục chức năng, Duresseau đã có thể nhìn và bước đi trở lại. Tuy nhiên, thính giác của anh bị tổn thương quá nặng nề. Bác sĩ chẩn đoán Duresseau sẽ bị điếc vĩnh viễn. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ, bởi anh sẽ không bao giờ còn nghe được giọng nói của bạn trai mình, Kerry Kennedy (27 tuổi).

Duresseau và Kennedy hẹn hò từ năm 2015 đến nay

6 tháng sau đó, Duresseau may mắn được cấy ghép ốc tai điện tử để khôi phục lại thính giác. Nhưng điều khiến anh bất ngờ và hạnh phúc nhất chính là âm thanh đầu tiên anh nghe được sau một thời gian dài sống trong thế giới câm lặng lại chính là lời cầu hôn của Kennedy.

Duresseau xúc động trước lời cầu hôn của bạn trai

"Chúng ta đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay, đó là một chặng đường dài. Em rất vui vì chúng ta đã làm được điều đó. Em muốn tiếp tục ở bên và giúp đỡ anh hết sức có thể, bởi em biết anh cũng sẽ như thế. Vậy, anh đồng ý lấy em chứ?"

Bất ngờ trước lời câu hôn chân thành, Duresseau đã đáp lại bằng lời đồng ý. Anh nói trong nước mắt: "Anh rất vui vì nghe được giọng nói của em!"

"Chuyện tình của tôi kết thúc có hậu như chuyện cổ tích," Duresseau chia sẻ với NBC. "Giống như mối quan hệ của chúng tôi được bắt đầu lại lần nữa. Không gì hạnh phúc hơn được nghe giọng nói của cậu ấy".

Khôi Nguyên

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nguoi-dan-ong-diec-nghe-thay-lan-dau-va-do-lai-la-loi-cau-hon-cua-ban-trai-d13882.html