Người đàn ông gốc Việt bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ

Dai Nguyen, 38 tuổi, đã bị một sĩ quan cảnh sát ở El Monte, California bắn chết khi tới kiểm tra hiện trường sau một cuộc gọi tới số 911.

Theo Daily News, cảnh sát ở El Monte, phía đông Los Angeles, đã bắn chết một người đàn ông gốc Việt 38 tuổi khi phát hiện người này cầm dao sau khi đến hiện trường từ một cuộc gọi tới số 911 hôm 2/12.

Văn phòng cảnh sát cho biết người đàn ông có tên là Dai Nguyen, 38 tuổi. Không có sĩ quan nào bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát El Monte đã có mặt tại ngôi nhà số 9800 ở phố Cortada sau khi có người gọi tới số 911 nhưng dập máy, theo người phát ngôn cảnh sát trưởng, ông Benjamin Grubb. Ngôi nhà nằm đối diện trường tiểu học Cortada.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi Dai Nguyen bị bắn chết. Ảnh: NBC Los Angeles.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi Dai Nguyen bị bắn chết. Ảnh: NBC Los Angeles.

Sĩ quan có mặt ở hiện trường phát hiện nghi phạm có mang theo dao. Cảnh sát bắn nghi phạm vào phần ngực trên và người này chết ngay tại hiện trường.

Chi tiết về lý do cảnh sát nổ súng chưa được công bố. Chưa thể liên lạc với các sĩ quan điều tra vụ việc.

Hồ sơ cho thấy Nguyen sống trên một con phố gần đường Cortada, từng có giấy phép làm nhân viên bảo vệ được cấp tháng 8/2005 và hết hạn vào tháng 8/2013, theo Cục Dịch vụ An ninh và Điều tra.

Gia đình Nguyen chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Đài NBC Los Angeles cho biết Nguyen có 4 đứa con. Hàng xóm cho biết Nguyen đang sống tại gara được chuyển đổi thành nhà, nằm cạnh một ngôi nhà 2 tầng.

Cộng đồng địa phương đã đặt hoa, nến và hoa quả tại địa điểm nơi Nguyen bị bắn chết.

Hoa, nến và hoa quả tại địa điểm nơi Nguyen bị bắn chết. Ảnh: San Gabriel Valley Tribune.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-goc-viet-bi-canh-sat-ban-chet-o-my-post1021801.html