Người đàn ông la hét và nôn mửa sau khi phát hiện điều kinh hoàng trong tô mì

Bữa trưa của một người đàn ông Singapore đã trở thành cơn ác mộng, khiến anh không dám ăn trong cả ngày hôm đó.

Theo lời kể của Tan, buổi trưa thứ Bảy vừa qua (5/12), anh đã gọi 3 tô mì Ban Mian cho mình và hai người bạn. Đơn đặt hàng được thực hiện qua Foodpanda, từ cửa hàng Taste Beyond Taste Ban Mian & Fish Soup đường Yishun, thị trấn vùng đông bắc Singapore.

Ban Mian là một món ăn phổ biến của người Hoa ở Malaysia và Singapore, sợi mì được làm thủ công, cán mỏng rồi cho lên thớt dùng dao cắt từng sợi dày ngang khoan 0.7cm. Nước dùng được nấu bằng cá cơm khô, sươn heo hặc gà.

Tan la hét và nôn mửa khi phát hiện con gián trong tô mì.

Tan la hét và nôn mửa khi phát hiện con gián trong tô mì.

Tan kể lại: "Tôi ăn trước hai người bạn, vì tôi đã quá đói rồi. Sau khi ăn được vài thìa mì, tôi phát hiện một con gián ở trong tô mì. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi hét lên và lao vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.”

"Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu sau đó và trốn trong phòng cả ngày mà không dám ăn bất cứ thứ gì trong cả ngày hôm đó. Tôi cũng cảm thấy không khỏe và bị tổn thương ghê gớm."

Tan cho biết anh đã báo cáo sự việc với Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) vào cùng ngày. Tan cũng đã nhận được khoản hoàn trả đầy đủ từ Foodpanda.

"Tôi không muốn đổ lỗi 100% cho nhà hàng khi con gián chui vào tô mì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người trong thời kỳ đại dịch này hãy cẩn thận hơn với thức ăn", Tan cho biết thêm.

SFA cho biết, họ đã kiểm tra quầy hàng sau khi nhận được phản ánh từ Tan, nhưng không phát hiện ra bất kỳ hành vi vi phạm an toàn thực phẩm nào. Theo SFA, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sử dụng thực phẩm bẩn nếu thu được đầy đủ bằng chứng.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/phat-hien-gian-trong-to-mi-ban-mian-nguoi-dan-ong-la-het-va-non-mua-20201213221050442.html