Người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi Yên Tử

Đã 10 ngày nay, kể từ khi ông Tám đi du lịch tại danh thắng Yên Tử rồi mất tích, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Ông Hoàng Văn Chín (quê Tiền Hải, Thái Bình) hôm nay cho biết, ngày 14/3, cả gia đình ông đi du lịch tại danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh), trong đoàn có anh trai là Hoàng Văn Tám (SN 1965) bị mất tích tới nay đã 10 ngày.

Ông Hoàng Văn Tám mất tích bí ẩn khi đi du lịch tại danh thắng Yên Tử.

Theo ông Chín, sáng này 14/3, khi cả gia đình đi gần tới trạm cáp treo số 1 của danh thắng Yên Tử thì ông Tám ngồi nghỉ vì đau chân, không đi được nữa. Thấy vậy, đoàn gia đình đi trước, đến khi quay lại thì không thấy ông Tám đâu.

Ông Chín cho biết, khi đi ông Tám mặc áo khoác gió màu đen xám có kẻ sọc 2 bên cánh tay, mặc quần kẻ màu xanh dương. Ông Tám không có giấy tờ tùy thân, có vấn đề lúc nhớ, lúc không.

Ban quản lý rừng phòng hộ và danh thắng Yên Tử cho biết, đã nắm thông tin và cử lực lượng đi tìm kiếm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy ai có đặc điểm trên.

Ai có thông tin báo cho ông Hoàng Văn Chín theo SĐT: 0903.413.009.

Phạm Công

Nguồn NLĐ: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-mat-tich-bi-an-khi-di-yen-tu-437549.html